Thấy bạn gái cũ không còn hiền lành xinh đẹp như xưa, chồng tôi liền thất vọng và cảm thấy có lỗi với vợ

11:00' 09-07-2024
Sau ngày họp lớp, chồng mang gối qua phòng vợ ngủ và giao hết tài sản cho tôi giữ.


    Tôi đem lòng yêu thầm anh hàng xóm từ rất lâu nhưng chưa bao giờ được anh để mắt đến. Bởi anh đã yêu say đắm người con gái tên Vi. Hằng ngày nhìn thấy 2 người cười đùa ôm ấp nhau trước cổng vào mỗi buổi đêm mà tim tôi đau nhói. Cho đến một ngày cô gái đó đột ngột rời xa anh không lời từ biệt thì anh mới để mắt tới tôi.

    Bố mẹ anh thích tôi từ lâu, khi biết anh và Vi chia tay, bác gái mừng lắm và hối thúc chúng tôi đến với nhau. Lo sợ sự quay trở lại của Vi sẽ làm con trai mềm lòng nên bác gái tìm mọi cách đẩy nhanh đám cưới.

    Vào đêm tân hôn, tôi mới biết bản thân chỉ là người thế thân, chồng không có chút tình cảm nào với vợ, anh không thể quên được người bạn gái cũ. Không muốn chạm vào vợ, anh mang gối qua phòng khác ngủ.

    Tôi không muốn là người thua cuộc nên ra sức quan tâm chăm sóc chồng nhưng càng gần anh thì lại càng bị ghét bỏ nhiều hơn. Dường như anh chỉ lấy tôi để duy trì nòi giống thì phải. Sau khi 2 đứa con lần lượt ra đời thì chuyện chăn gối của vợ chồng là hoàn toàn không có.

    Trước mặt mọi người và các con anh cư xử như một người chồng chuẩn mực nhưng cứ đêm về là giường ai người ấy ngủ. Có một đêm nhớ chồng, tôi mang gối qua ngủ cùng thì bị anh đuổi và mắng những từ rất nhục nhã. Sau lần đó, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương sâu sắc và không bao giờ thèm chạm vào chồng nữa.

    Không muốn chạm vào vợ, anh mang gối qua phòng khác ngủ. (Ảnh minh họa)

    Không muốn chạm vào vợ, anh mang gối qua phòng khác ngủ. (Ảnh minh họa)

    Suốt 11 năm qua, nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng mỗi khi nhìn thấy các con quấn lấy bố và anh cũng rất yêu thương bọn trẻ làm tôi không đành lòng nhìn gia đình tan nát. Tôi cố nuốt nỗi buồn vào trong lòng và sống vui vẻ cho các con có một gia đình trọn vẹn.

    Hôm chủ nhật vừa rồi, chồng tôi đi họp lớp đại học, nghe nói là tổ chức 20 năm gặp lại nhau. Khi trở về nhà thái độ của chồng rất lạ. Anh chủ động vào bếp giúp vợ nấu ăn. Trong bữa ăn anh nói rất nhiều, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào mắt vợ nói chuyện, đó là điều anh chưa bao giờ làm với tôi.

    Càng ngạc nhiên hơn khi anh bóc tôm giúp vợ và còn rửa bát để tôi được lên giường sớm. Sự quan tâm của chồng khiến tôi rất ngạc nhiên và chưa kịp đón nhận. Không hiểu nhân tố nào thay đổi chồng tôi đến 360 độ như thế.

    Buổi tối lúc tôi chuẩn bị lên giường ngủ thì chồng bất ngờ mang gối qua phòng tôi ngủ. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh đã ôm chặt vợ và hôn ngấu nghiến như thể bị bỏ đói lâu ngày. Lần đầu tiên chồng chủ động, vui vẻ làm chuyện ấy với vợ nên tôi cũng rất hợp tác.

    Sự quan tâm của chồng khiến tôi rất ngạc nhiên và chưa kịp đón nhận. (Ảnh minh họa)

    Sự quan tâm của chồng khiến tôi rất ngạc nhiên và chưa kịp đón nhận. (Ảnh minh họa)

    Sau khi làm xong chuyện ấy, chồng nằm ôm vợ và thú thật tất cả:

    “Những năm qua anh thấy bản thân có mắt như mù, có người vợ xinh đẹp, đảm đang, yêu thương chồng con hết mực mà không biết quý trọng lại cứ vấn vương về mối tình đầu. Hôm qua gặp lại Vi, anh thật sự sốc trước thay đổi của cô ấy. Vi đã trải qua 3 đời chồng, giờ đang sống một mình nuôi 2 đứa con của 2 người đàn ông. Dù mặt được phủ kín phấn son nhưng vẫn không đẹp bằng vợ anh để mặt mộc”.

    Thì ra trong buổi họp lớp, chồng đã gặp lại bạn gái cũ. Nhìn chị ấy không còn hiền lành dễ thương xinh đẹp như xưa nữa nên thất vọng và thấy có lỗi với vợ. Không thấy vợ nói gì, chồng cho rằng tôi chán ghét anh nên đưa tài sản ra để níu kéo tình yêu của vợ:

    “Trong những năm qua, em hi sinh rất nhiều vì bố con anh nhưng đổi lại là chuỗi ngày đau khổ. Từ giờ về sau, anh sẽ đối xử với em thật tốt. Đây là thẻ lương của anh, trong đó có 2 tỷ tiền tiết kiệm và tiền lương mỗi tháng 50 triệu em giữ lấy hết. Sang tuần anh sẽ làm sổ đỏ sang tên ngôi nhà này và vợ chồng cùng đứng tên”.

    Sự kiên trì nhẫn lại của tôi cuối cùng cũng gặt hái được trái ngọt.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giải trí?
Darebin RSL Sub-branch Vùng: Preston. Phone: 9484 4353
Xem thêm

Địa điểm giải trí và vui chơi hấp dẫn cho cả gia đình và bạn bè với nhiều món Steak đặc biệt nhất


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/sau-ngay-hop-lop-chong-mang-goi-qua-phong-vo-ngu-va-giao-het-tai-san-cho-toi-giu-c391a601156.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ