Sau hơn 25 năm nằm im dưới 10 m nước, thị trấn du lịch Epecuen (bên hồ nước mặn Epecuen, Argentina) dần trồi lên khi mực nước hồ rút từ từ, và bắt đầu đón du khách thích tour cảm giác mạnh đến ngắm thị trấn hoang tàn này.

    Thăm thị trấn ma dưới lòng hồ

    Thị trấn ma đã xuất hiện sau khi nước hồ Epecuen rút dần sau 25 năm - Ảnh: Shutterstock

    Thăm thị trấn ma dưới lòng hồ

    Sau 25 năm kể từ 1993, thị trấn Epecuen từ từ lộ diện dưới mực nước, khi nước hồ Lago Epecuen rút dần - Ảnh: AFP

    Epecuen là một thị trấn du lịch, thành lập những năm 1920 bên bờ hồ nước mặn Lago Epecuen, cách thủ đô Buenos Aires gần 600 km về phía tây nam.

    Thị trấn du lịch này phồn thịnh nhất vào thập niên 1970, có nhà ga và các tuyến đường bộ quan trọng dẫn đến đây. Dân số lúc đó khoảng 5.000 người, tiếp đón hơn 20.000 du khách vào mùa cao điểm du lịch. Nước hồ Epecuen mặn gấp 10 lần nước biển, nên đây còn được gọi là Biển Chết của Argentina, tương tự Biển Chết ở Israel.

    Mưa lớn trong thời gian dài đã làm nước hồ dâng cao, gây ngập từng phần Epecuen. Vào ngày 10.11.1985, một khối nước lớn đã phá tan con đập bao quanh thị trấn, nhấn chìm khu du lịch này trong biển nước. Người dân buộc di dời khẩn khỏi thị trấn, và để cho nơi đây chìm dần vào lòng hồ. Đến năm 1993, thị trấn này chìm sâu dưới 10 m nước.

    Thăm thị trấn ma dưới lòng hồ

    Một lò mổ trước đây, nay vẫn còn sừng sững bên những hàng cây chết - Ảnh: AFP

    Những năm gần đây, mực nước trong hồ rút từ từ, từng phần của thị trấn bắt đầu ló dạng, và từ năm 2010 trở đi, du khách mạo hiểm đã có thể đến tham quan nơi từng là khu du lịch nhộn nhịp một thời của Argentina.

    Du khách đi tour tham quan thành phố ma này khởi hành từ Buenos Aires, mất 6 giờ vượt qua quãng đường gần 600 km để đến Epecuen. Không gian Epecuen gây cảm giác rờn rợn vì hầu như không có người sống, ngoại trừ ông lão Pablo Novak, 82 tuổi là cư dân duy nhất ở đây kiêm vai trò hướng dẫn viên.

    Những thân cây lớn một thời nay chỉ là những cành cây chết vươn lên giữa cảnh đổ nát, trông như cảnh trong phim kinh dị hay hình ảnh của những thành phố ma, thành phố đổ nát sau động đất... Hãng tin AP còn gọi đó là nơi “hậu tận thế”.

    Thăm thị trấn ma dưới lòng hồ

    Tàn tích của một khu phố - Ảnh: AFP

    Thăm thị trấn ma dưới lòng hồ

    Nơi đây từng là con phố nhộn nhịp của Epecuen những năm 1970 - Ảnh: AFP

    Thăm thị trấn ma dưới lòng hồ

    Cụ ông Pablo Novak, 82 tuổi, cư dân còn lại ở thị trấn ma, kiêm hướng dẫn viên du lịch - Ảnh: AFP

    Thăm thị trấn ma dưới lòng hồ

    Thị trấn này từng một thời là điểm du lịch nghỉ dưỡng bên hồ nước mặn nổi tiếng của Argentina, đón hàng chục ngàn du khách mỗi năm - Ảnh: Creative Commons

    Thăm thị trấn ma dưới lòng hồ

    Năm 1985, mưa lớn kéo dài làm hồ tràn nước, nhấn chìm thị trấn Epecuen và đến năm 1993, thị trấn này chìm dưới 10 m nước - Ảnh: Creative Commons

    Thăm thị trấn ma dưới lòng hồ

    Du khách dần quay lại nơi này, chủ yếu để thử "cảm giác mạnh" giữa nơi hoang vắng - Ảnh: Wikimedia

    Thăm thị trấn ma dưới lòng hồ

    Hồi tưởng về nơi một thời là khu du lịch nhộn nhịp - Ảnh: Flickr

    Thăm thị trấn ma dưới lòng hồ

    Thị trấn ma, nơi tận thế... là những từ báo chí nói về nơi này - Ảnh: webpark.ru

    Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ