Trở về sau chuyến đi nghỉ buồn với Harry Styles, Taylor một thân một mình trở về Mỹ, nhưng cô vẫn tỏ ra rất vững vàng và không hề bi lụy dù mới chia tay người yêu.


Chiều 8.1, lần đầu xuất hiện ở Los Angeles sau khi từ quần đảo British Virgin trở về, Taylor Swift vẫn tươi vui như không hề có chuyện chia tay với Harry Styles vừa xảy ra cách đó một tuần. Tới thăm nhà một người bạn, biết có paparazzi theo sau, nữ ca sĩ 23 tuổi tươi vui trước ống kính máy ảnh.
Harry vui vẻ ở biệt thự của tỷ phú Richard Branson.
Trong thời gian Taylor dứt tình và bỏ về Mỹ, anh chàng ca sĩ trẻ cũng coi mọi chuyện nhẹ như lông hồng. Anh vẫn vô tư vui chơi, cười đùa cùng với các bạn, tất nhiên không thể thiếu những cô gái đẹp bên cạnh, trong khu đảo Necker của tỷ phú Richard Branson. Chàng ca sĩ 18 tuổi cười đùa trong bể sục nước nóng tại nhà Richard và không rời mắt nổi cô nàng MC truyền hình Hermione Way nóng bỏng cũng có mặt ở đó.
Xinh đẹp, tài năng, giàu có, nhưng Taylor nổi tiếng là cô nàng “vô duyên” ở Hollywood khi từng người tình cứ đến rồi nhanh chóng bỏ cô mà đi. Và đặc biệt sau mỗi mối tình bất thành, nữ ca sĩ xinh đẹp lại có cảm hứng sáng tác một tác phẩm để làm kỷ niệm. Tính trung bình, mỗi mối tình của công chúa nhạc đồng quê chỉ kéo dài 2 tháng. Năm 2008, cô hẹn hò với nam ca sĩ Joe Jonas và ba tháng sau, Taylor bị anh này “đá” bằng một cú điện thoại kéo dài 27 giây. Cuộc tình tan vỡ là cảm hứng cho cô viết bài hát Forever And Alwayls. Đến năm 2009, Taylor hẹn hò với nam diễn viên Taylor Lautner được hai tháng thì lại chia tay. Cô đã viết bài Back To December để xin lỗi anh.

Nụ hôn cuối cùng của Taylor và Harry hôm giao thừa.
Ngay sau đó, Taylor lại có mối tình chớp nhoáng với nam ca sĩ John Mayer. Chia tay, cô lại có cảm hứng sáng tác bài Dear John tặng anh. Tháng 10.2010, Swift tiếp tục lao vào vòng tay với nam tài tử Jake Gyllenhaal nhưng cuộc tình này cũng chết yểu sau hai tháng ngắn ngủi. Năm 2012, nữ ca sĩ Red trở thành tâm điểm của báo chí khi công khai tình yêu với chàng sinh viên “con nhà” Conor Kennedy, 18 tuổi. Nhưng như một cái dớp tình đeo đẳng mãi, hai tháng sau, hai người lại đường ai nấy đi.
Tiếp tục, chuyện tình của Taylor với chàng ca sĩ nhóm One Direction, Harry Styles, cũng chỉ sống được đúng một tháng. Và Styles là cái tên mới nhất trong danh sách tình cũ của Taylor.
Nhưng sau mỗi cuộc tình chết yểu, Taylor không hề tỏ ra thất vọng, đau khổ, bi lụy, mà vẫn tràn đầy một niềm tin rằng sẽ có anh chàng nào đó đang chờ cô ở phía trước.

