Hậu vệ của Betis, Miki Roque đã vừa qua đời vào ngày hôm qua sau quãng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư vùng chậu. Thông tin này đã được truyền thông Tây Ban Nha cũng như CLB Betis xác nhận.
Roque mắc căn bệnh ung thư từ năm ngoái sau khi anh đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và phát hiện ra một khối u ác tính ở vùng khung chậu. Sau đó, cầu thủ này đã được phẫu thuật để cắt bỏ khối u và tiến hành điều trị. Sau hơn 1 năm chiến đấu với căn bệnh này, Roque đã qua đời vào ngày 24/6 vừa qua, chỉ 2 tuần trước sinh nhật lần thứ 24.

Miki Roque
Trước đây, Roque từng khoác áo Liverpool trong giai đoạn 2005-2009. Sau đó anh về đầu quân cho Real Betis và thi đấu từ đó tới nay. Roque cùng từng là tuyển thủ U19 Tây Ban Nha.
Trên Twitter, các tuyển thủ Ramos, Fabregas, Valdes… đã cùng gửi lời chia buồn tới gia đình cầu thủ xấu số.
Ramos buồn bã chia sẻ: “Cuộc sống lại một lần thể hiện rằng nó không công bằng. Tôi vừa biết tin về Miki Roque, và không biết nói gì hơn. Em sẽ vẫn còn mãi trong lòng fan hâm mộ và những người yêu mến em”.
“Một chiến binh kiên cường (Roque chiến đấu với bệnh ung thư) đã rời bỏ chúng ta. Yên nghỉ em nhé”, Fabregas gửi lời chia buồn.
HLV Betis, Pepe Mel, thừa nhận đã sốc khi biết tin học trò qua đời. Ông nói: “Miki, em là một cầu thủ có giá trị và tôi đã muốn em trong đội hình của chúng tôi. Vĩnh biệt em. Mỗi Chủ Nhật mùa này, điều đầu tiên tôi sẽ nghĩ là về cuộc đời em”.
Nguyên Khang - Theo TTVHO

