Đó là những dòng tâm sự trên trang web cá nhân “Confession of a Dr Mom” của một bác sĩ nhi khoa người Mỹ có tên Melissa Arca. Bài viết đã nhận được sự chia sẻ của rất nhiều bà mẹ cùng cảnh ngộ.

    Tâm sự ‘xé lòng’ của người mẹ không thể cho con bú..

    Melissa Arca người đã viết những dòng tâm sự đầy cảm động về việc không thể cho con bú.

    Theo đó, người mẹ trẻ này bị thiểu sản tuyến vú và đây là một tin như “sét đánh bên tai” khi cô mới sinh con được 3 tuần tuổi. “Tôi đã choáng váng khi nghe những lời này từ chuyên gia sữa mẹ sau khi cô ấy tiến hành khám xét và nhào nặn bầu ngực của tôi hàng giờ đồng hồ”, Melissa Arca chia sẻ.

    “Tôi hầu như không có một chút sữa nào cho con bú mặc dù đã thử hết mọi cách, tôi không thể hiểu tại sao lại như vậy! Tôi cảm thấy mình không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ!”, Melissa Arca nghẹn ngào.

    Trên trang cá nhân, Melissa Arca tâm sự: Khi nghe chuyên gia y tế đưa ra lời chẩn đoán bệnh, tôi lặng người đi và sau đó mỉm cười trong hoảng hốt hay làm bất cứ hành động gì mà tôi không thể nhớ rõ khi chị ấy đặt tay vỗ lên vai tôi an ủi, nhìn thẳng vào mắt tôi và lặp lại câu nói kinh khủng ấy một lần nữa và nói: "không phải lỗi của cô".

    Sau lời nói này, nước mắt tôi tuôn ra xối xả và tự hỏi bản thân mình: "Thật sao? Vậy tôi không phải là một bà mẹ trẻ điên khùng, vô dụng?".

    Sau buổi khám trở về nhà, tôi quan sát kỹ bầu ngực của mình trước gương và bắt đầu nhận ra mối liên hệ với những điều mà chuyên gia sữa mẹ đã nói. Các dấu hiệu của thiểu sản tuyến vú đều thể hiện rõ trên đó, hình dáng của bầu vú, không có sự thay đổi bầu ngực trong thời gian mang thai, sữa không về sau khi sinh, không có sữa non trước khi sinh. Tôi không bị điên, đó không phải là lỗi của tôi!

    Tôi tiếp tục tự kiểm tra bầu ngực của mình, chúng đã phản bội tôi, chúng chỉ nằm im ở đó và chẳng có chức năng gì cả. Tôi đã cố gắng trong tuyệt vọng làm những thứ mà đáng lẽ là nhiệm vụ thiên bẩm của chúng, điều mà tất cả mọi phụ nữ đều phải làm được - cho con bú. Tôi cảm thấy hận chúng, chúng làm cho trái tim tôi tan vỡ.

    Tuy nhiên, không vì thế mà tôi bỏ cuộc, với bản năng của một người mẹ tôi vẫn tiếp tục làm tất cả những gì có thể để cố nặn ra những giọt sữa quý hiếm. Kỷ lục của những lần hút tôi hút được khoảng 60ml! Đó là kết quả sau 3 tháng không ngừng nghỉ cho con bú và hút sữa. Và những mi-li-lit sữa này, tôi coi chúng như vật báu và cất giữ cẩn thận cho lần bú sau của con trai. Tôi thường trộn sữa mẹ với sữa công thức, để phần giảm bớt hương vị sữa nhân tạo khó chịu cho con trai. Vấn đề ở chỗ những đỉnh điểm 60 ml chỉ xảy ra 2-3 lần mỗi ngày.

    Tôi nhớ lại cái cảm giác xấu hổ của một người mẹ không thể cho con bú, từng thớ thịt trên cơ thể tôi như rung lên đau đớn tột cùng. Tôi khao khát những âm thanh bé mút sữa từ ti mẹ, điều mà tôi chưa từng một lần được trải nghiệm.

    Tâm sự ‘xé lòng’ của người mẹ không thể cho con bú..

    Không thể cho con bú khiến Melissa Arca rất khổ tâm.

    Thật xấu hổ khi phải thú nhận, phải nói về chuyện này nhưng đó chính là những cảm xúc thực tôi đã trải qua. Tôi bỏ ra nhiều tháng trời để cố thúc ép bầu ngực không chịu hoạt động phải làm việc. Lượng thời gian và công sức tôi đổ vào đó, tất cả để đổi lấy mấy chục mi-li-lit sữa ít ỏi. Nhưng tôi vẫn kiên trì vì tôi là một phụ nữ, một người mẹ, tôi phải có khả năng cho con bú.

    Tôi còn nhớ lần cho con bú “giả vờ” gần đây nhất. Con trai đã được 5 tháng và tôi biết mình có bao nhiêu sữa cho con, gần như chẳng còn gì. Hai mẹ con đang yên lặng chơi đùa, tôi bế con lên, ôm con và nựng. Bé quay đầu lại như muốn tìm ti, trái tim tôi tràn ngập hạnh phúc.

    Con vẫn thích thứ đó, lượng sữa vô cùng bé nhỏ mà con nhận được, khi con chạm môi vào mút đầu ti cũng chính là mối dây liên kết tình mẹ con. Đôi lúc, tôi cố giả vờ coi mình như những bà mẹ bình thường khác, những bà mẹ có bầu sữa căng. Tôi áp con lại gần và cho con bú, chuyện này kéo dài vẻn vẹn khoảng 5 phút và tôi có thể cảm nhận bằng cơ thể mình rằng con đang hút những giọt vàng cuối cùng.

    Con thở dài mãn nguyện, cũng chẳng làm nhặng xị, chẳng vùng vằng đòi thêm sữa, dường như bé hiểu chuyện. Nước mắt chảy đẫm khuôn mặt tôi. Mọi chuyện đã qua, hai mẹ con nán thêm một lát và rồi cuộn tròn hạnh phúc.

    Chẳng bao lâu sau, cơn đói xuất hiện con bắt đầu làm nhặng lên nhưng rồi lại dịu ngay khi tôi pha cho bé bình sữa. Ngắm con trai thiên thần, cuối cùng tôi đã có thể nhìn nhận cơ thể mình theo một cách hoàn toàn mới. Tôi là một Phụ Nữ, là một người Mẹ.

    Một người Mẹ đã kiến tạo và nuôi dưỡng con trai xinh đẹp trong 9 tháng, người mẹ đã trải qua 16 tiếng chuyển dạ và sinh em bé khỏe mạnh nặng 3,7 kg. Một người mẹ mặc dù bị thiểu sản tuyến vú vẫn tiếp tục cố cho con bú và nặn ra những giọt sữa vàng quý hiếm dành cho con.

    Và với những cố gắng và thực tế đã trải qua, tôi cố gắng thôi hành hạ, trách móc bản thân vì chứng bệnh thiểu sản tuyến vú. Tôi cố không tập trung vào mặt hạn chế của mình mà chỉ chú ý vào bất cứ điều gì mẹ có thể làm cho bé hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua, phần trái tim tan vỡ trong tôi đang dần dần được hàn gắn, một vòng tay ôm ấp, một nụ hôn, một tiếng cười hay tiếng khóc, tất cả hòa làm niềm hạnh phúc của người mẹ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ