Tạm biệt

15:00' 25-04-2013


    Tôi tập tễnh bước vào đời dâu bể
    Tìm đến thơ như nguồn sống cao xa
    Tôi quen anh trong một chiều hạ cuối
    Lặng bóng người ta tìm đến bên nhau
    Bao yêu thương tôi gói gọn tình đầu
    Tôi hạnh phúc với mối tình chân thật
    Tôi chìm đắm men tình yêu ngây ngất

    Nào ngờ đâu cuộc sống này phiêu diêu
    Làm sao giữ mãi người yêu
    Khoảng cách chúng tôi sao xa quá
    Cách mặt con người sao không cách lòng nhau?
    Anh yêu tôi, yêu thêm người ấy nữa
    Suốt mấy năm trời anh lừa dối tình tôi

    Cuối một chiều hạ về không nắng gió
    Tôi tò mò tìm vào bí mật anh
    Sao tim tôi bỗng quặn đau như cắt
    Cả bầu trời như quặn thắt lòng tôi

    Bao dự định, ước mơ đành tan vỡ
    Những ngày xưa giờ chỉ còn trong thơ
    Giọt lệ nào có còn rơi ơ thờ
    Cho những tội lỗi anh gây ra đau nhói
    Tâm hồn tôi đang rầy vò trăm mối.
    Chuyện tình mình có còn mãi hay không?
    Trôi vô tình như ngọn sóng mênh mông
    Kéo tất cả hòa vào lòng biển rộng
    Kéo yêu thương ngày ấy đi đâu rồi
    Quy luật vầng xoay vẫn cứ mãi trôi
    Khoảng cách này giờ sao quá xa xôi.

    Trả lại hết những ân tình năm tháng
    Trả lại hết một cuộc tình quá vãng
    Trả lại nụ cười, ánh mắt, đôi môi.
    Giờ chúng ta, mỗi người mỗi ngả
    Anh đi đường anh, tôi tìm lại mình tôi
    Xin trọn một đời tôi đành phải mất anh.

    MCV gửi SG

    Thơ tình: Tạm biệt

    Authors: Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ