Tài xế đưa đón bác sĩ miễn phí giữa tâm dịch

15:30' 07-02-2020
Thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) bị cô lập, giao thông đình trệ. Một nhóm tài xế vẫn thức dậy từ sáng sớm, trở về khi tối muộn để đưa đón các bác sĩ tại thành phố này.


    Tai xe dua don bac si o Vu Han mien phi hinh anh 1 5e3b66b0a3101282064fd22a.jpeg

    Ngày 23/1, toàn bộ giao thông công cộng của thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) dừng hoạt động. Huang Xiaomin lại có một mối lo khác bên cạnh dịch bệnh lây lan. Đó là “các bác sĩ, y tá sẽ đi làm thế nào đây? Không phải ai nhà cũng ở gần bệnh viện. Họ chiến đấu thế nào khi việc đi lại trở nên khó khăn như vậy?”. Vậy là, anh Huang quyết định tập hợp nhiều tài xế lại thành nhóm “Xe tình nguyện Vũ Hán 123” để đưa đón các nhân viên y tế, vận chuyển thiết bị miễn phí.

    Tai xe dua don bac si o Vu Han mien phi hinh anh 2 5e3b66b0a3101282064fd22c.jpeg

    “Xe tình nguyện Vũ Hán 123” giữ liên lạc với hơn 900 y bác sĩ. Họ điều phối thời gian và chọn địa điểm đón. Mỗi vị khách lên xe phải xuất trình giấy phép làm việc tại bệnh viện để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. "Mỗi ngày, đoàn xe của chúng tôi đưa đón qua lại khoảng 1.000 chuyến. Thật tuyệt vời khi giúp được các bác sĩ có thêm thời gian nghỉ ngơi, tiết kiệm năng lượng cho công việc khó khăn hiện tại”, Huang chia sẻ.

    Tai xe dua don bac si o Vu Han mien phi hinh anh 3 5e3b66b0a3101282064fd22e.jpeg

    Ngày 26/1, chính quyền Vũ Hán huy động 6.000 taxi, 300 xe buýt đưa đón các nhân viên y tế. Tuy nhiên, số lượng người rất đông nên những người lái xe như Huang là điều cần thiết. Khi thực hiện công việc này, nhóm tài xế có nhiều nguyên tắc nghiêm ngặt như bắt buộc phải đeo khẩu trang, găng tay, kính, quần áo bảo hộ và khử trùng xe mỗi lần đưa đón một hành khách nào đó.

    Tai xe dua don bac si o Vu Han mien phi hinh anh 4 5e3b66b0a3101282064fd232.jpeg

    Mỗi ngày Huang thức dậy lúc 6h15 sáng, ăn uống rồi lấy một ít bánh mì ăn khi đói. Anh hạn chế uống nước vì tìm nhà vệ sinh công cộng khá khó khăn. “Găng tay của tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng khi gió thổi, hai tay khô, lạnh như gọng kìm sắt. Đêm nào trở về nhà tôi cũng kiệt sức”, anh tài xế kể lại nhưng trong lòng vẫn rất kiên định.

    Tai xe dua don bac si o Vu Han mien phi hinh anh 5 merlin_168362151_f75ccc5f_eb75_4faf_bcf1_afde97e1960a_articleLarge.jpg

    Đoàn xe của Huang ban đầu có khoảng 170 lái xe nhưng giờ chỉ còn 90 người hoạt động thường xuyên, không phải ai cũng có đủ sức khỏe để làm việc này, đa phần họ đều sinh năm 1980. Khó khăn lớn nhất của họ là tìm được đồ bảo hộ và chất khử trùng trong tình hình khan hiếm như hiện tại. Các tài xế đều phải nhờ vào sự trợ giúp của những người tốt bụng khác qua mạng xã hội.

    Tai xe dua don bac si o Vu Han mien phi hinh anh 6 didicoronavirus.jpeg

    “Công việc tự nguyện này rất mệt mỏi, nhưng tất cả chúng tôi không một ai phàn nàn. Chúng tôi như đang đánh bạc với dịch bệnh. Nhưng có hề gì. Tôi muốn truyền tinh thần này đến cho tất cả những ai cần nó”, Zhou Xiaoyu (24 tuổi), một thành viên nhóm xe tình nguyện khác tại Vũ Hán nói trong một đoạn video chia sẻ về công việc anh đang làm. Những người như Huang, Zhou đã thành công, ngọn lửa chiến đấu của họ đã lan rộng, trở thành niềm an ủi và cổ vũ cho công dân Vũ Hán, Trung Quốc, cũng như nhiều nơi khác.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/tai-xe-dua-don-bac-si-o-vu-han-mien-phi-post1043898.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ