Dù kiếm được hàng triệu bảng nhờ giọng hát của mình nhưng á quân của Britain's Got Talent 2009 vẫn muốn xin một công việc với mức lương tối thiểu.

Susan Boyle
Tuy đến thời điểm hiện tại, tài sản của nữ ca sĩ 52 tuổi đã có giá trị lên đến 20 triệu bảng Anh nhưng Susan Boyle vẫn nộp đơn xin vào làm ở quầy thu ngân của một cửa hàng soạn sách gần nhà mình với mức thù lao 6 bảng một giờ. Sau khi nhìn thấy tờ thông báo tuyển người dán ngoài cửa hàng, Susan Boyle đã có một cuộc trò chuyện khoảng 5 phút với người quản lý về công việc này.

Cửa hàng nơi Susan Boyle đến xin việc.
Theo tờ The Sun, quản lý tiệm sách David Corr nói: "Susan Boyle đi vào cửa hàng và hỏi về công việc mà chúng tôi đang tuyển người. Tất cả chúng tôi đều rất shock về việc này." Sau đó, David đã bảo Susan nộp đơn xin việc trực tuyến qua trang web của cửa hàng.
Trong khi việc này có vẻ khá lạ lùng với những người hâm mộ giọng ca vàng của nước Anh vì không ai là không biết Susan Boyle có thể kiếm được cả triệu đô nhờ tài năng của mình thì một người dân sống gần đó cho biết cô chỉ muốn có một công việc để có thể hòa nhập với cộng đồng. "Cô ấy nói rằng mình thực sự rất hào hứng khi làm công việc này. Tất nhiên là Susan không cần tiền, vì vậy tôi nghĩ cô ấy chỉ cho đây là một cách để mình được ra khỏi nhà và thư giãn."

Đây là lần thứ hai Susan Boyle nộp đơn xin làm công việc cũng tại cửa hàng này. Lần đầu tiên ứng tuyển là trước khi cô tham gia vào chương trình đã tạo nên tên tuổi cho mình - Britain's Got Talent năm 2009. Một nhân viên của tiệm sách cho biết: "Susan đến cửa hàng và xin vào làm bán thời gian. Cô ấy cũng đã xin vào chỗ chúng tôi trước khi trở thành người nổi tiếng."

