Sống hết mình cho một thanh xuân trọn vẹn

15:00' 29-07-2021
Tuổi trẻ là để sai lầm nhưng không được bỏ cuộc. Thất bại sẽ cho ta nhiều bài học quý báu. Miễn là cứ tiếp tục rồi thành công sẽ đến ở phía cuối con đường. Hãy luôn cố gắng không ngừng, mang theo tất cả hăng say để băng băng tiến về phía trước. Đừng sợ hãi và hãy sống hết mình để có một thời thanh xuân thật trọn vẹn.


    Tuổi trẻ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người. Đó là cái tuổi mà ta ngông nghênh bước vào đời, mang trong mình bao nhiệt huyết và đam mê. Trên những cung đường ấy, ta sẽ gặp không ít những gian nan và thử thách. Nhưng chỉ cần luôn khắc ghi trong tim câu nói “Không cần nhanh, chỉ cần đừng dừng lại” thì ta sẽ vượt qua tất cả và đạt được ước muốn của mình.

    Tuổi trẻ, ta có gì trong tay? Ta có ước vọng, thời gian và công sức. Ta có ngọn lửa cháy bỏng khao khát được cống hiến cho đời. Chỉ cần ta luôn mang trong mình niềm tin và quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc thì sớm muộn ta cũng gặt hái trái ngọt. Dù ta có thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa, miễn ta không từ bỏ là ta đã tiến rất gần đến đích rồi. 

    Nếu thiên tài sáng chế không kiên trì và bỏ cuộc sau hàng ngàn thí nghiệm thì lấy đâu những phát minh mang tầm vóc nhân loại. Cho nên thời gian không là vấn đề, vấn đề là ở bản thân mình. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Chỉ cần ta không dừng lại thì ta nhất định sẽ thành công.

    hay-mim-cuoi-mot-cach-nhe-nhang-hon

    Trong chúng ta có lẽ ai cũng muốn thành công một cách nhanh chóng. Và khi không đạt được điều mong muốn ta dễ rơi vào cảnh chán nản thậm chí từ bỏ ước mơ ban đầu của mình. Nỗi sợ thất bại cứ ám ảnh chúng ta. Nó đưa ta vào lối mòn của suy nghĩ để rồi ta chọn cách giải thoát là dừng lại và không làm gì cả. 

    Có những bạn trẻ đã từ bỏ giấc mơ khởi nghiệp vì không gọi vốn thành công. Hay có bạn sau một vài lần phỏng vấn thất bại đã chấp nhận gác tấm bằng đại học để làm việc trái nghề. Ta cũng không thể trách họ nhưng dường như họ đang đánh mất đi tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Và họ sẽ không thật sự hạnh phúc vì đã bỏ dở ước mơ của chính mình.

    Vậy ta cần làm gì để có một tuổi trẻ không hối tiếc? Hãy cứ dấn thân, cứ thử, đừng ngần ngại. Tuổi trẻ là để sai lầm nhưng không được bỏ cuộc. Thất bại sẽ cho ta nhiều bài học quý báu. Miễn là cứ tiếp tục rồi thành công sẽ đến ở phía cuối con đường. Hãy luôn cố gắng không ngừng, mang theo tất cả hăng say để băng băng tiến về phía trước. Đừng sợ hãi và hãy sống hết mình để có một thời thanh xuân thật trọn vẹn.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?
Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne


Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/hay-song-het-minh-de-co-mot-thanh-xuan-tron-ven-nw232632.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ