Sinh vật huyền bí ám ảnh hàng thế kỷ tại Australia

03:00' 01-01-2022
Yowie là sinh vật huyền bí với vẻ ngoài dữ tợn đã xuất hiện trong những câu chuyện kể ở Australia suốt hàng trăm năm qua.


    Từ rắn rết đến bọ cạp, thiên nhiên Australia nổi tiếng với vô số loài động vật đáng sợ. Truyền thuyết cũng nói rằng vùng hoang dã rộng lớn này là nơi sinh sống của nhiều sinh vật huyền bí, trong đó có một con quái vật lông lá được gọi là Yowie.

    Yowie xuất hiện trong những câu chuyện cổ xưa, có từ nhiều thế kỷ trước của thổ dân bản địa Australia, được mô tả là một con thú khổng lồ với dáng dấp giống vượn. Suốt hàng trăm năm qua, cứ thỉnh thoảng lại có người nói rằng họ đã gặp Yowie.

    Tranh vẽ mô tả về Yowie. Ảnh: Courier Mail.

    Tranh vẽ mô tả về Yowie. Ảnh: Courier Mail.

    Lần "chạm trán" gần đây nhất chỉ mới vừa xảy ra trong tháng này. Ba người đàn ông ở Queensland khẳng định họ đã đối mặt với Yowie vào ngày 4/12 khi họ đang trên đường tới khu cắm trại Jimma.

    "Chúng tôi hoàn toàn không tin vào những gì chúng tôi nhìn thấy", Stirling Slocock-Bennett, một trong ba người đã chạm trán Yowie, nói. Tất cả họ đều là công nhân đồn điền.

    "Đó chắc chắn là khoảnh khắc đáng sợ đối với tôi. Tôi vừa bối rối vừa sốc trước những gì chúng tôi chứng kiến", anh nói. Seamus Fitzgerald, bạn đồng hành với Slocock-Bennett mô tả con quái vật có khuôn mặt "giống vượn" và "đôi tay dài".

    "Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng đó là một con lợn rừng hay một con gì đấy rất to, cho đến khi chúng tôi đến gần hơn và thấy nó bỏ chạy với dáng vẻ rất giống loài vượn", Fitzgerald nói.

    Cuộc chạm trán khiến anh chấn động và hoài nghi trước những hiểu biết của mình về thế giới. "Tôi chưa bao giờ thực sự có trải nghiệm huyền bí hay kỳ lạ như thế trước đây", anh nói. "Tôi hầu như không ngủ được vào đêm hôm đó và gần như chắc chắn rằng tôi đã nhìn thấy điều gì đó mà trước đây tôi chưa bao giờ tin tưởng".

    Sự việc khiến nhiều người khác đổ tới khu vực Bắc Queensland với hy vọng có thể nhìn thấy Yowie. Tương truyền, sinh vật này thường xuất hiện trong những cơn bão. "Tôi rất tò mò muốn biết những gì người khác đã thấy và trải qua", Fitzgerald cho hay.

    Họ chắc chắn không phải những là người đầu tiên cho rằng mình chạm trán Yowie. Truyền thuyết về Yowie bắt đầu từ những người thổ dân Australia. Bộ lạc Kuku Yalanji ở cực bắc Queensland tuyên bố rằng họ đã cùng tồn tại từ lâu với Yowie, dù Yowie được cho là đã tấn công họ nhiều lần.

    Theo lời kể lại, có hai loại Yowie. Một loại có thể cao tới ba mét, loại còn lại chỉ cao chừng 1,5 m.

    Nhìn chung, ngoài khuôn mặt giống vượn, chúng còn có bộ lông màu nâu cam dài khoảng 5-10 cm. Dù sinh vật này thường nhút nhát, chúng cũng có thể trở nên hung dữ và bạo lực.

    Bản vẽ Yowie dựa trên mô tả của những người nói rằng họ đã gặp quái vật ở Queensland vào ngày 4/12. Ảnh: AYR

    Bản vẽ Yowie dựa trên mô tả của những người nói rằng họ đã gặp quái vật ở Queensland vào ngày 4/12. Ảnh: AYR

    Nhiều người nghi ngờ về sự tồn tại của Yowie, nhưng một số bức vẽ trong hang động của thổ dân Australia thực tế có mô tả về những sinh vật cao lớn, nhiều lông. Có ý kiến cho rằng Yowie là loài vượn lớn đã tuyệt chủng hay có lẽ chỉ đơn thuần biến mất vào sâu trong những vùng hẻo lánh của Australia, tránh xa tầm mắt con người.

    Kể từ thế kỷ XIX, những lần chạm trán Yowie được ghi lại rất nhiều. Một bản ghi từ năm 1842 mô tả như sau:

    "Người bản địa Australia tin vào Yowie. Họ mô tả nó giống như một người đàn ông với chiều cao gần giống như con người với lông và tóc màu trắng phủ kín cơ thể. Cánh tay đặc biệt dài, đầu ngón tay có móng vuốt lớn và bàn chân quay ngược về phía sau, do đó khi trốn chạy khỏi con người, dấu chân cho thấy nó dường như đi theo hướng ngược lại. Nhìn chung, họ mô tả nó giống như một con quái vật gớm ghiếc với vẻ ngoài giống vượn".

    Trong khi đó, một bản tin từ những năm 1880 cho biết nhà tự nhiên học Henry James McCooey đã nhìn thấy Yowie ở New South Wales. Nhưng theo ông, nó chỉ cao 1,5 m, "không có đuôi và được bao phủ bởi một bộ lông rất dài màu đen".

    Các mô tả về Yowie có nhiều thay đổi theo thời gian nhưng sự kỳ bí về nó vẫn ám ảnh Australia. Theo Dean Harrison, từ tổ chức Nghiên cứu Yowie, hàng trăm người đã nói rằng họ nhìn thấy sinh vật này trong những năm gần đây. Harrison thậm chí cũng nhìn thấy Yowie một lần.

    "Tôi chưa từng thấy nhìn thấy thứ gì giống thế trong suốt cuộc đời mình. Tôi biết mình phải chạy vào khoảnh khắc nó gầm lên", Harrison kể lại, gọi đây là trải nghiệm "thay đổi cuộc đời".

    Yowie thực sự có tồn tại không? Những truyền thuyết cổ xưa có đúng không? Một số người, trong đó có Slocock-Bennett, Fitzgerald và đồng nghiệp của họ, tin rằng chúng đang ở đâu đó ngoài kia.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?
Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/quai-vat-ban-chan-nguoc-am-anh-australia-hang-the-ky-4409720.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ