Khi nhìn trường hợp của hai HLV là Di Canio, và Mancini ai cũng phải thừa nhận, không thể nào có một “Sir Alex thứ hai”.
|
|
|
Sẽ rất khó để có một Sir Alex Ferguson thứ hai |
1. Cách đây không lâu, Di Canio được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Sunderland. Ngay lập tức, nó trở thành một cơn bão trong dư luận cũng như truyền thông Anh. Nguyên nhân là nhà cầm quân người Ý từng có những phát ngôn được báo chí qui kết là “chủ nghĩa phát xít”. Chưa hết, trên lưng Di Canio còn có hình xăm của nhà cựu độc tài Ý, Benito Mussolini.
Hậu quả của việc bổ nhiệm Di Canio không một ai có thể lường hết. PCT David Miliband của Sunderland đã từ chức. Hội CĐV CLB khẳng định sẽ tẩy chay đội bóng vì quyết định bổ nhiệm Di Canio.
Tờ Daily Mail đưa tin, HLV của “Mèo đen” vừa có cuộc tiếp xúc với lãnh đạo đội bóng, và ông sẵn sàng ra đi nếu điều đó tốt cho Sunderland. Hiện đội chủ sân Ánh sáng cần thêm 1 điểm nữa để ở lại Giải ngoại hạng mùa sau. Có thể nói, Di Canio đang làm rất tốt công việc của mình, kể từ khi ông đến.
Đặt ra giả thuyết, nếu Di Canio không có những ấn tượng xấu với CĐV Sunderland thì ông có tương lai ở sân Ánh sáng không? Câu trả lời là có. Không bao lâu sau khi Man City để thua Wigan (đội bóng đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng) ở chung kết cúp FA. Báo chí Anh đồng loạt đưa tin, không bao lâu nữa Mancini sẽ bị sa thải.
Đặt thêm một giả thuyết nữa, nếu The Citizens giành được cúp FA thì sao? Rất có thể tương lai của Mancini vẫn còn tươi sáng tại Etihad. Tuy nhiên, 90 phút tại Wembley đã khiến BLĐ Man City nhận thấy, kiên nhẫn với Mancini đã không cần thiết nữa.
Chưa bao giờ, cảm giác một HLV bị mất việc lại dễ dàng như lúc này. Tất cả có thể diễn ra chỉ sau 1 trận thua, bất chấp vị HLV đã có hơn 3 năm gắn bó. Thậm chí, vấn đề của họ đôi khi không phải là chuyên môn. Mà vì những lý do rất trời ơi như: CĐV không ưa, cầu thủ không thấy thoải mái…
2. Một tuần đầy sôi động của sân cỏ nước Anh lại trôi qua. Nhưng là những câu chuyện bên lề, tất nhiên không thể không kể đến cuộc chia tay lịch sử của Alex Ferguson với sân Old Trafford.
Một HLV gắn bó với CLB trong 27 năm quả là một sử thi hiện đại của bóng đá thế giới. Nhưng rồi khi nhìn trường hợp của hai HLV là Di Canio, và Mancini như đã nêu ở trên, ai cũng phải thừa nhận, không thể nào có một “Sir Alex thứ hai”.
Trường hợp của Di Canio là hành động “cảm tính” của CĐV Sunderland. Và nó cũng xảy đến với Rafa Benitez ở Chelsea. Tất cả, chỉ là chuyện NHM đội bóng không ưa HLV. Còn tin đồn Mancini sẽ bị sa thải sau trận Chung kết với đối thủ dưới cơ lại là một hành động rất “lý tính” của BLĐ (nếu có). Gắn HLV vào một cái trát sa thải là câu trả lời về trách nhiệm của BLĐ đội bóng với CĐV. Thoạt nhìn như một sự thay đổi nghiêm túc, nhưng, vấn đề của Man City có khi phần nhiều không nằm ở Mancini.
3. Và người ta cảm thấy lo lắng cho David Moyes. Ở nước Anh, Man Utd là đội bóng nổi tiếng với những hành động “cảm tính” của CĐV, và những xử sự “lý tính” của BLĐ. Đội bóng ấy, rất phức tạp (đội bóng lớn nào cũng như thế!). Chưa đến Old Trafford, HLV người Scotland đã bị dọa giết nếu dám bán Rooney. Nó là gì nếu không phải là hành động cảm tính. Ai cũng biết chính Alex Ferguson đã hắt hủi ra mặt với Rooney. Và có vẻ anh đã không còn cần thiết với Quỷ đỏ.
Big Sam (HLV Westham) khẳng định, nếu Moyes muốn trụ lại Old Trafford thì ông phải nhanh chóng có danh hiệu cùng Man Utd. Thời kì huy hoàng của Sir Alex chắc chắn sẽ trở thành thước đo (không ít thì nhiều) cho người kế nhiệm của “Ông già gân”. Rõ ràng, CĐV Man Utd bây giờ sẽ không thể chấp nhận 6 năm trắng tay mới có vinh quang đầu tiên được.
Năm 1986, Man Utd là một đội bóng bình thường ở nước Anh. Năm 2013, họ là đội bóng vĩ đại nhất xứ Sương mù. Đó là khác biệt lớn nhất. Vì thời đại, và vị trí lịch sử sẽ làm con người thay đổi cách nhìn và cách nghĩ.
Nếu Di Canio ra đi. Không có gì lạ. Mancini sẽ nhận trát sa thải ngay khi bạn đọc bài này cũng không có gì sốc. Và nếu David Moyes thất bại ở Old Trafford chẳng ai lấy làm bất ngờ. Sẽ không có một câu chuyện cổ tích trên băng ghế huấn luyện của Man Utd nữa!


