Nhiều người chưa thể quên hình ảnh Bastian Schweinsteiger phủ phục ôm đầu, bật khóc trên thảm cỏ Allianz Arena hơn 1 năm về trước. Khi ấy anh là kẻ tội đồ với pha sút hỏng luân lưu 11 mét “giúp” Chelsea vô địch Champions League…

Schweinsteiger đã có màn báo thù ngọt ngào.
Nhưng giờ đây nỗi ám ảnh thất bại ấy chỉ còn là dĩ vãng, khi Basti Der Boss đã trở lại ngoạn mục bằng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức năm 2013…
Các phóng viên thể thao đã dành sự ủng hộ lớn cho đội phó Bayern với 92 trên tổng số 527 phiếu bầu. Anh vượt qua sát sao 2 đồng đội Franck Ribery (87 phiếu) và Thomas Mueller (85 phiếu). Schweinsteiger sẽ tròn 29 tuổi vào thứ Năm tới và vì thế, giải thưởng này lại càng thêm nhiều ý nghĩa với anh. Là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Bayern, Basti luôn được đánh giá là một trong những tài năng lớn nhất nước Đức, thậm chí là biểu tượng của CLB. Tuy nhiên, tiền vệ này đã tỏ ra rất khiêm tốn khi nói về mình: “Tôi khá ngạc nhiên khi giành giải thưởng này. Chắc chắn tôi không thể có nó nếu không có những đồng đội của mình. Tôi xin chia sẻ vinh dự này với cả đội bóng của tôi”.
Schweinsteiger chính là hình ảnh thu nhỏ cuộc hành trình đến vinh quang của Bayern: thất bại tới 2 trong 3 lần góp mặt vào chung kết Champions League. Đau đớn hơn cả là cái cách thể hiện rất thiếu bản lĩnh - thứ vốn là đặc trưng của người Đức của Schweini trong trận CK với Chelsea. Anh không đủ dũng cảm nhìn Robben thực hiện quả đá 11m ở hiệp phụ (pha bóng mà sau này Schweinsteiger nói rằng anh nên là người sút), trước khi chính anh là người thực hiện không thành công quả 11m cuối cùng của Hùm Xám trong loạt đá luân lưu. Ngày hôm ấy, Basti Der Boss là tội đồ của cả nước Đức. Anh đã giết chết giấc mơ của cả dân tộc theo cách không thể tức tưởi hơn. Một thời gian dài sau đó, khi được hỏi lại về cảm giác từ thất bại ấy, Schweinsteiger cho biết anh vẫn luôn cảm thấy đau nhói khi nghĩ về nó. Chỉ có điều thất bại cay đắng ấy đã không thể đánh gục anh. Ngược lại, nó còn là sức mạnh để Schweini quyết tâm “rửa hận” bằng một mùa giải rực sáng cùng cú ăn ba lịch sử của CLB.
Càng đáng khen hơn nữa khi Schweinsteiger đang thực sự là tấm gương cho các đồng đội, với tinh thần tất cả vì CLB . Mới đây anh đã khẳng định sẵn sàng đảm nhiệm vị trí số 6 thấp nhất hàng tiền vệ vì lợi ích chung của cả đội. “Tôi tin tưởng rằng mình phù hợp với vị trí số 6 dù ở vài mùa giải gần đây tôi có thiên hướng chơi tấn công nhiều hơn.”.
Đức hay cả Bayern cần những mẫu cầu thủ như anh: linh hoạt, xông xáo, không ngại thay đổi và quan trọng nhất là biết hy sinh cho đội bóng. Hãy nhớ rằng Schweinsteiger khởi nghiệp với vị trí tiền vệ cánh trái và đã gây ấn tượng mạnh từ World Cup 2006. Sau đó, dưới thời Van Gaal, anh bắt đầu đảm nhiệm vị trí trung tâm hàng tiền vệ và ngày càng ra dáng ông chủ thực sự của tuyến giữa.
Vị trí số 6 là thách thức mới đối với Schweinsteiger và đây là lúc bản lĩnh của một cầu thủ lớn cần được chứng minh rõ ràng nhất. Người ta từng trông chờ anh sẽ trở thành một Stefan Effenberg mới. Nhưng có lẽ điều đó không cần thiết nữa, Schweinsteiger cứ là “Basti Der Boss” thế thôi!

