Sau khi ly thân với vợ, người đàn ông mới phát hiện nhân tình đã có chồng con

08:00' 18-05-2024
Tưởng gặp “mối ngon” nên bỏ vợ con, người đàn ông bàng hoàng khi phát hiện thân phận thật của nhân tình.


    Trong cuộc sống, không hiếm những trường hợp bỏ vợ con vì nhân tình và sau đó phải hối hận đến tột cùng. Anh Q (32 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM) là một trường hợp như vậy. Anh đã ngoại tình cùng đồng nghiệp suốt 5 năm, đến khi bị phát hiện thì bỏ vợ con để đến với nhân tình.

    Trong chương trình Người thứ 3, người đàn ông cho biết anh là nhân viên văn phòng về lĩnh vực dược phẩm, vợ ở nhà nội trợ. Cả hai kết hôn được hơn 1 thập kỷ và có với nhau một đứa con 10 tuổi.

    Cuộc sống hôn nhân của anh Q vốn từng rất hạnh phúc. Sau khi tan làm, anh đều về nhà phụ giúp vợ công việc nhà từ nấu ăn đến rửa bát, dọn dẹp nhà cửa,… Tuy nhiên, khi công ty anh cắt giảm biên chế và anh bị luân chuyển công tác nhiều lần với nữ đồng nghiệp mới tên L (nhỏ hơn anh 3 tuổi) thì ngã rẽ xuất hiện.

    Sau một thời gian làm việc, anh Q và chị L trở nên thân thiết, cả hai thường xuyên chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với nhau. Ban đầu, anh Q vẫn giữ khoảng cách với chị L vì ý thức được mình là người đã có gia đình. Thế nhưng vì chị L rất chủ động, lại xinh đẹp, trẻ trung và tài giỏi hơn vợ mình nên sau 2 lần được chị tỏ tình, anh xiêu lòng.

    Cô ấy bảo với tôi rằng cô ấy chưa có gia đình, dù biết tôi đã có vợ con nhưng vẫn chấp nhận và ngỏ lời yêu. Lần đầu, tôi đã thẳng thừng từ chối, nói thẳng là mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức bạn bè đồng nghiệp thôi. Nghe xong, cô ấy cũng đồng ý nhưng môi trường làm việc không thể tránh được ánh mắt của nhau. Cô ấy tiếp tục chủ động nói lời yêu nhưng lần này mạnh dạn hơn. Thấy cô ấy xinh đẹp, cuốn hút và tôi đã không thể chiến thắng được trái tim của mình”, anh Q chia sẻ.

    Anh Q chia sẻ cuộc hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.

    Anh Q chia sẻ cuộc hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3. 

    Chuyện tình vụng trộm của hai người kéo dài trong 5 năm. Trong thời gian đó, anh Q thừa nhận cảm thấy rất hạnh phúc và quên đi người vợ tào khang, từng chăm sóc, giúp đỡ anh những lúc khó khăn nhất.

    “Giấy không gói được lửa”, sau một thời gian lén lút hẹn hò, anh Q và chị L bị đồng nghiệp nảy sinh nghi ngờ vì cả hai có những hành động “trên tình bạn” tại chốn công sở. Vợ anh Q cũng bắt đầu nhận thấy những điều khác lạ của chồng. Chị từng đọc được những tin nhắn mùi mẫn của chồng với nhân tình, thậm chì từng chứng kiến anh Q chở nhân tình đi ăn, ôm eo tình tứ trước cổng công ty.

    Tuy nhiên, vì là người có tính cách hiền lành, điềm đạm nên vợ anh Q chỉ dò xét về nhân tình của chồng. Chị cũng bao dung với chồng chứ không đi đánh ghen, làm lớn chuyện.

    Thế nhưng, vì có nhân tình trẻ đẹp bên cạnh, có bất mãn với vợ trong lòng nên anh Q vẫn không biết hối cải. Sau đó, hai vợ chồng xảy ra một mâu thuẫn nhỏ và cãi nhau rất lớn. “Hôm đó, chúng tôi đã cãi nhau rất lớn, tôi bực mình đã không thể kiểm soát được hành động và lý trí nên đã tát cô ấy, buông lời trách mắng: ‘Cô thì suốt ngày ở trong nhà thôi, không đi làm gì hết, còn người ta thì ra ngoài đi làm giỏi giang, giỏi ngoại giao’. Sau khi nghe những lời đó, vợ tôi rất giận và cả hai đã cãi nhau to hơn. Tôi quyết định chia tay, nhưng vợ bảo ly thân vì nghĩ đến con sẽ khổ và tôi đồng ý”, anh Q kể lại.

    Sau khi ly thân với vợ, anh Q mới biết nhân tình đã có chồng con.

    Sau khi ly thân với vợ, anh Q mới biết nhân tình đã có chồng con. 

    Sau khi ly thân với vợ, anh Q và chị L hẹn hò với tần suất dày đặc hơn. Cả hai cũng không lén lút nữa mà thoải mái gặp gỡ, thể hiện tình cảm ở chốn đông người. Thế rồi, một ngày nọ, một người đàn ông lạ xuất hiện đã phá vỡ giấc mộng đẹp của anh Q.

    Người đàn ông đó nhận là chồng của chị L, cảnh cáo anh Q phải rời xa chị L, nếu không sau này sẽ có những chuyện đáng tiếc sẽ xảy. “Tôi nghe vậy thì trong lòng vừa hụt hẫng, vừa bực mình vì L đã lừa dối tôi suốt bao năm qua. Rõ ràng ban đầu cô ấy nói rằng chưa có gia đình, giờ lại có một chồng và hai con”, anh Q cay cú nói.

    Anh Q muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng chị L vẫn muốn tiếp tục. Cuối cùng, anh Q quyết định đổi nơi làm việc để cắt đứt với chị L.

    Đến thời điểm hiện tại, anh Q vô cùng hối hận vì đã lừa dối và làm tổn thương vợ mình nhiều năm. Anh muốn hàn gắn với vợ vì cả hai chỉ đang sống ly thân chứ chưa làm thủ tục ly hôn.

    Tuy nhiên, đạo diễn Lê Hoàng thẳng thừng khuyên rằng anh Q nên dừng suy nghĩ kết nối lại với vợ. “Em hãy dũng cảm gửi lời xin lỗi đến vợ cũ và đừng hi vọng cô tha thứ. Nếu thực sự thương và muốn cô ấy có một cuộc sống hạnh phúc thì em nên ly dị để cho cô ấy có một sự tự do hoàn toàn. Mình là đàn ông, mình nên làm thế thì hơn”, đạo diễn Lê Hoàng nói.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/ngoai-tinh/tuong-gap-moi-ngon-nen-bo-vo-con-nguoi-dan-ong-bang-hoang-khi-phat-hien-than-phan-that-cua-nhan-tinh-c267a595362.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ