Sau khi ly hôn đàn bà mới giật mình nhận ra điều này

ảnh minh họa
Những điều này chỉ khi ly hôn rồi đàn bà mới giật mình nhận ra:
Thế giới không sụp đổ chỉ vì bạn ly hôn
Chắc chắn rằng ly hôn không hề dễ chịu. Bạn sẽ sống trong chuỗi ngày thất vọng, khổ đau, hối tiếc lẫn mỏi mệt. Bạn triền miên nhiều đêm với nước mắt và quá khứ đã qua. Nhưng hãy tin đi, rồi sẽ có ngày bạn thôi không còn muốn khóc nữa, cũng thôi hối tiếc về những gì đã qua.
Sẽ có thời khắc bạn tự nhận ra, đủ rồi, mình đã khổ sở đủ rồi. Đó là lúc bạn hiểu ngay cả khi ngày tháng đó là địa ngục thì ngoài kia cuộc sống vẫn là thiên đường, là những chuyển động chưa từng vì nước mắt của bạn mà dừng lại.
Bạn sẽ nhận ra một mình tốt đẹp nhường nào, vẫn hơn có đôi mà khổ sở buồn phiền
Có đôi để hạnh phúc là điều may mắn, nhưng cố gắng có đôi chỉ bất hạnh vốn là điều không nên. Đừng nghĩ đời phụ nữ nhất định phải có chồng dù là đau khổ mới là đúng đắn. Đừng sợ cô đơn khi cô đơn không có nghĩa là đơn độc. Bạn còn gia đình, bè bạn, đam mê và cuộc sống.
Không có hạnh phúc nào mãi mãi, chỉ có tự mình khiến mình hạnh phúc
Hãy nhớ, cho đến khi bạn là chính mình tốt nhất, bạn mới có thể gặp được người đàn ông đúng đắn nhất trong đời. Vì vậy, hãy độc thân kiêu hãnh và ý nghĩa nhất cho đến khi tìm thấy người đó. Hãy một mình tận hưởng những hạnh phúc mới mẻ nhất trước khi hạnh phúc thật sự cùng một ai đó.
Thay đổi một người đàn ông là điều không thể
Khi yêu phụ nữ đã sớm nhận ra những khuyết điểm nơi người đàn ông của mình, đã biết rằng anh ấy vô tâm, cục cằn. Thế nhưng, họ vì yêu mà vẫn cưới, vẫn hạnh phúc tiến vào lễ đường với niềm tin “sau khi cưới chàng tự khắc thay đổi”. Để rồi, khi chồng vẫn hờ hững, vẫn ham chơi, mê nhậu nhẹt như xưa chị em mới nhận ra mình không thể thay đổi đối phương.
Những con đường mới sẽ hiện ra trước mặt bạn
Ly hôn rồi, bạn sẽ thấy nhiều con đường mới hiện ra trước mặt mình. Bạn có thể làm điều bạn muốn, đi một con đường bạn thích và lựa chọn những gì bạn cần.
Muốn có cuộc hôn nhân như ý, trước tiên chị em hãy học cách tôn trọng cái tôi cá nhân của bạn đời. Hãy chung sống hòa bình với những khác biệt, bỏ qua những sai lầm nhỏ nhặt thì khi ấy cả hai mới hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2372226
