Ngỡ ngàng khi phát hiện chồng mới cưới quay lại với tình cũ sau chưa đầy 2 tháng kết hôn.

ảnh minh họa
Hải và Linh quen nhau từ hồi sinh viên. Hải vốn dĩ là một tay chơi sát gái, trước kia toàn bắt cá 2 tay, nhưng từ khi gặp Linh, anh thề chỉ yêu mình cô và chia tay hết với các cô nàng còn lại. Ban đầu Linh không chấp nhận vì cô nghĩ con người lăng nhăng thì bản tính khó đổi, nhưng vì Hải theo đuổi quá quyết liệt và bày tỏ sự chân thành.
Dần dần, Linh cũng chấp nhận tình cảm của anh nhưng với điều kiện: “Chỉ cần anh ngoại tình 1 lần là em sẽ chia tay”. Biết tính Linh nói là làm nên Hải bắt đầu tập trung làm việc, không đi vũ trường và tán gái lung tung nữa. Thấy Hải càng ngày càng “cải tà quy chánh”, Linh bắt đầu chính thức hẹn hò rồi yêu nhau. Được 3 năm thì Hải cầu hôn cô rất lãng mạn tại một khách sạn đắt tiền. Linh tin rằng người đàn ông này vì mình đã từ bỏ cuộc sống bê tha nên cô vô cùng xúc động và đồng ý, với hy vọng anh sẽ là một người chồng tốt và chung thủy.
Nhưng Linh không bao giờ ngờ được, Hải cầu hôn cô để ràng buộc và giữ cô cho riêng mình, còn anh thì quay lại với đời sống “một tay hai cá”. Sau khi kết hôn chưa đầy 1 tháng, một lần tình cờ, Hải đi công tác và gặp lại người tình cũ bây giờ đã nóng bỏng và xinh đẹp hơn xưa khiến anh chao đảo. Trong suốt 1 tuần, Hải tiếp tục hẹn hò với người tình, cùng đi ăn và về khách sạn quan hệ. Sau khi về nhà, Hải vẫn giữ liên lạc với cô gái ấy và thường xuyên đi công tác hơn.

Phát hiện chồng ngoại tình
Thấy chồng có biểu hiện lạ khiến Linh nghi ngờ, cô bắt đầu để ý hơn các chuyến đi cuối tuần của chồng. Phát hiện ra công ty không hề cử anh đi công tác nhiều đến vậy khiến Linh bắt đầu chợt nhận ra cái gì đó không ổn. Một lần, sau khi tiễn chồng lên máy bay, cô nhanh chóng đi chuyến tiếp theo đến địa điểm mà chồng công tác và đến đúng khách sạn mà chồng cô hay ở.
Sau khi check tên chồng ở quầy lễ tân, Linh nhanh chóng lên phòng trong sự hồi hộp. Đứng ở bên ngoài cửa, cô chết sững khi nghe những lời âu yếm ngọt ngào của chồng mình và một cô gái trẻ “Chiều anh chút đi, anh đã trốn vợ ra tận ngoài đây với em mà!”, “Hư quá, mới xuống máy bay mà đã đòi rồi. Để tối đi anh”, “Nhưng anh nhớ em quá không chịu được nữa”. “Vậy anh ly dị vợ cưới em đi!”,….
Sau đó là tiếng thở của chồng cô và tiếng rên rỉ của cô gái khiến nước mắt Linh không ngừng rơi trong sự tủi nhục và ê chề. Linh không ngờ chưa đầy 2 tháng sau khi kết hôn mà người đàn ông cô đặt trọn niềm tin và hy vọng đã “ngựa quen đường cũ” tồi tệ như vậy.
Trường hợp như Linh là nỗi đau chung của một số cô nàng khi cưới phải một anh chồng có máu lăng nhăng và thèm của lạ. Thông thường, nhiều cô nàng sẽ lựa chọn cách giải quyết êm với chồng và cho qua vì vừa lấy nhau mà li dị thì sẽ có điều tiếng không tốt, họ thường tự an ủi mình rằng lỗi lần đầu có thể không tính vì đã sống chung với nhau thì cần biết tha thứ và thông cảm cho những lỗi lầm.
Một số cô nàng thì sẽ nhất quyết dọa li dị nhưng sau những lời đường mật, thề thốt của chồng thì lại xuôi tai vì dù sao cũng mới cưới, tình cảm còn nhiều. Hoàng Anh chia sẻ: “Con gái một đời chồng thì sẽ hay bị thiên hạ xì xào bàn tán, chưa kể đến việc có thể người ta nghĩ mình bị gì đó nên vừa cưới nhau xong mới li dị. Hồi đó, dù đau khổ nhưng mình vẫn chịu đựng, trừng phạt chồng một thời gian rồi cũng tha thứ vì tình cảm mặn nồng của vợ chồng son khó giận nhau lâu. Mình nghĩ rằng sự tha thứ của mình sẽ khiến anh cảm thấy hối hận, xấu hổ và yêu mến vợ hơn, nhưng…”

Liệu có nên tha thứ?
Đằng sau chữ “nhưng” bỏ dở đó, còn rất nhiều vấn đề xảy ra vì việc lăng nhăng là một bản tính khó bỏ. Nếu theo cách nói của các nàng vì mới cưới tình cảm mặn mà nên dễ tha thứ. Nhưng họ có bao giờ tự nghĩ, mới cưới tình cảm còn đầy mà chồng đã phũ phàng đi quan hệ với tình cũ, cho dù lí do là gì đi nữa thì sau này khi bạn có thai không thể quan hệ, khi bạn chăm con và bỏ bê chăm sóc cơ thể khiến không còn đẹp như hồi mới cưới, khi tình cảm đã nhạt bớt,… thì liệu có tự tin rằng người chồng từng phản bội đó sẽ giữ trọn nghĩa làm chồng và không quan hệ với một cô người tình nào khác nữa?
Lan Hương bày tỏ quan điểm: “Tốt nhất là nên chia tay sớm. Vì rõ ràng đây là một kế hoạch ngoại tình chứ không phải bị cám dỗ, nhu cầu cao hoặc say xỉn mà có thể thông cảm. Để càng về sau, khi có con cái rồi thì lại càng khó để dứt ra khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh này. Anh ta thừa biết là cô gái không chấp nhận việc “bắt cá 2 tay” nhưng vẫn làm thì chứng tỏ cũng chẳng tôn trọng cô gái. Người đàn ông như vậy không có đủ tư cách làm chồng?”

Tin sheeting mới, mạ kẽm, Ống vuông, sơn
