Cuối tháng 10, thời điểm mùa đông chớm về, nhiều miền đất lại rực rỡ những màu hoa ấn tượng làm ngây ngất khách du lịch và dân phượt.

    “Săn” thiên đường hoa dọc Tổ quốc những ngày chớm đông

    ảnh minh họa

    Ở Hà Nội những ngày này, người ta đã bắt đầu thấy trên phố xuất hiện những đốm trắng tinh khôi, yểu điệu của cúc họa mi - loài hoa duyên dáng, " đặc sản " ngày chớm đông tại Hà Nội.

    “Săn” thiên đường hoa dọc Tổ quốc những ngày chớm đông

    Sắc trắng của cúc họa mi được ví như màu của mùa đông cũng là một hình ảnh đẹp làm lay động trái tim, cảm nhận của nhiều người.

    “Săn” thiên đường hoa dọc Tổ quốc những ngày chớm đông

    Cúc họa mi xuất hiện từ cuối tháng 10 và nở rộ vào những ngày đầu tháng 11. Ở Hà Nội, đến các khu vực như Quảng An, Quảng Bá, Tây Hồ... thời điểm này, các bạn trẻ sẽ được ngắm những ruộng hoa cúc trắng muốt với những cánh mỏng manh, yểu điệu hớp hồn người.

    “Săn” thiên đường hoa dọc Tổ quốc những ngày chớm đông

    "Đặc sản" của vùng địa đầu Tổ quốc - Hà Giang những ngày này là hoa tam giác mạch. Loại hoa nổi tiếng của vùng núi cao, đá sỏi cứ đến những ngày chớm đông lại đua nở thành từng cánh đồng rộng mút mắt.

    “Săn” thiên đường hoa dọc Tổ quốc những ngày chớm đông

    Mùa hoa tam giác mạch chỉ kéo dài khoảng 6 tuần. Hoa tam giác mạch nở đẹp nhất vào tuần thứ 2, 3, những cánh hoa hồng, xem lẫn trắng, xanh tạo nên một cảnh sắc tuyệt vời cho vùng cao nguyên núi đá.

    “Săn” thiên đường hoa dọc Tổ quốc những ngày chớm đông

    Thời điểm này rất đông các phượt thủ, bạn trẻ mê du lịch tìm đến Hà Giang để ngắm hoa tam giác mạch trong mùa đẹp nhất của năm.

    “Săn” thiên đường hoa dọc Tổ quốc những ngày chớm đông

    Vùng Tây Bắc những ngày này, ngoài hoa tam giác mạch điệu đà, còn có hoa cúc dại rực rỡ, nhuộm vàng núi đá. Trái ngược với vẻ đẹp e ấp của tam giác mạch, hoa cúc dại làm say lòng người bởi sắc cam mạnh mẽ, nở rực rỡ trên những con đồi, ven lối đi...

    “Săn” thiên đường hoa dọc Tổ quốc những ngày chớm đông

    Hoa cúc dại mọc chen cả vào những ruộng ngô, trên những dải đá tai mèo. Hoa tô điểm cho con đường ngoằn ngoèo xuyên núi xuyên rừng, làm nao lòng du khách qua đường.

    “Săn” thiên đường hoa dọc Tổ quốc những ngày chớm đông

    Những vạt hoa như nụ cười của cô gái Mông trong ngày mùa rộn rã, uyển chuyển theo những cơn gió đầu đông.

    “Săn” thiên đường hoa dọc Tổ quốc những ngày chớm đông

    Hoa dã quỳ vàng ươm đang nở rộ ở các vùng cao nguyên như Cao Bằng, Đà Lạt... Đến với những vùng đất này, các bạn trẻ sẽ được chìm đắm trong cảm giác lâng lâng, cảnh sắc hài hòa, màu vàng, xanh xen lẫn vào nhau, đẹp đến nao lòng.

    “Săn” thiên đường hoa dọc Tổ quốc những ngày chớm đông

    Dã quỳ rất dễ mọc, mùa này dã quỳ phủ vàng các ngọn đồi ở Đà Lạt, tạo nên một khung cảnh lãng mạn tuyệt vời cho những cặp đôi chọn làm bối cảnh ghi hình.

    “Săn” thiên đường hoa dọc Tổ quốc những ngày chớm đông

    Hoa mọc trên các lối đi, ven hồ, ven suối hay làm duyên trên rào giậu trước nhà ai đó. Các phượt thủ kinh nghiệm cho rằng, thời điểm ngắm hoa dã quỳ đẹp nhất là vào buổi sáng, khoảng từ 9 giờ trở đi khi mặt trời đã lấy đi những giọt sương mai cuối cùng làm dã quỳ tỏa sáng rạng ngời và đẹp lung linh.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ