Giống như lối đi bóng lắt léo khó đoán trước của mình, các quyết định của Cristiano Ronaldo cũng… vô cùng khó lường. Những “đòn gió” liên tiếp về việc đi - ở của ngôi sao người Bồ này khiến Real Madrid phải đau đầu những ngày qua.
Kỳ chuyển nhượng hè năm nay được dự đoán sẽ vô cùng sôi động, với việc một loạt “ đại gia” - cả loại thâm niên lẫn mới nổi - tuyên bố sẽ “chạy đua vũ trang” tăng cường lực lượng. Barca đã nổ phát súng đầu với hợp đồng bom tấn 54 triệu euro mua Neymar. Chứng kiến “song kiếm” Messi - Neymar hợp bích, Real lo sốt vó, bởi họ chưa có sự bổ sung nào đáng kể (mới có Isco về từ Malaga) mà sắp mất đi tiền đạo Higuain. Bắt thóp được điều này, một cầu thủ lắm mánh như Ronaldo dĩ nhiên đã sinh chuyện.
|
|
|
Ronaldo sẽ tiếp tục khoác áo Real Madrid |
Đầu tiên là việc Ronaldo công khai tuyên bố không còn cảm thấy hứng thú chơi bóng ở sân Bernabeu. Cầu thủ này nói thẳng rằng không muốn gia hạn hợp đồng với Real (sẽ hết hạn vào năm 2015). Chủ tịch Florentino Perez ngay sau đó đã trấn an các CĐV nhà bằng thông tin Ronaldo đã đồng ý tiếp tục gắn bó lâu dài với Real. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, bởi CR7 đã lên Facebook phủ nhận điều này: “Mọi thông tin về việc tôi sẽ gia hạn hợp đồng với Real Madrid là không đúng”.
CR7 chơi bài ngửa luôn, nếu ở lại Real, mình phải được nâng lương lên mức 350.000 bảng/tuần, và phải được hưởng 100% tiền bản quyền. “Ông lớn” Real đắn đo, bởi dù chịu chơi nhưng túi tiền của họ không thể rủng rỉnh được như mấy đội bóng có tỉ phú Arab hoặc Nga chống lưng. Dù vậy, sau một hồi tính toán hơn thiệt, ông Perez quyết phải giữ Ronaldo bằng mọi giá. Real phải quyết thật nhanh, bởi M.U đã rục rịch cử người gặp Ronaldo, còn Monaco đánh tiếng sẵn sàng bỏ ra 100 triệu euro để có được siêu sao người Bồ.
Theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid sẽ “ngậm đắng nuốt cay” trả 155 triệu euro cho Ronaldo trong 5 năm, trong đó riêng lương là 15 triệu euro/năm (sau thuế). Cần phải biết rằng lương của Messi cũng chỉ là 13 triệu euro/năm. Khi đồng tiền đã lên tiếng thì mọi chuyện lại đi vào quỹ đạo của nó. Chủ tịch Perez tự tin khẳng định: “Tôi đánh cuộc Ronaldo sẽ thi đấu cho Real Madrid đến hết sự nghiệp bởi đó là… lẽ tự nhiên. Chúng tôi sẽ đàm phán hợp đồng trước mùa giải mới và tôi tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp”.
Xét cho cùng, ở lại Real với Ronaldo vẫn là thượng sách, bởi xét về tiền bạc và truyền thống thì không nhiều CLB khác đáp ứng được cả hai tiêu chí này. Ronaldo cũng còn món nợ phải thanh toán với Messi: Mùa năm ngoái, Real về nhì sau Barca, Ronaldo cũng về thứ hai ở cuộc đua giành ngôi Vua phá lưới, sau Messi.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale

