HLV lão làng Harry Redknapp vừa có những chỉ trích nặng nề vào đội tuyển Anh sau trận thắng 1-0 nhạt nhòa trước Na Uy.

Anh thắng Na Uy 1-0, nhưng màn trình diễn là rất nhạt nhòa
Harry Redknapp, nhà cầm quân từng kinh qua hàng loạt đội bóng tại giải Ngoại Hạng Anh đã lên tiếng chỉ trích thái độ thi đấu của các cầu thủ ĐTQG sau chiến thắng 1-0 thiếu lửa trước Na Uy.
Đặt bút cho tờ The Sun, HLV Redknapp thẳng thắn: “Chúng ta lại trở lại, một vài tháng sau kỳ World Cup tồi tệ: nhưng tất cả mọi người đã bị tặng cho quả tạ thất vọng. Buồn bực nối tiếp bực buồn. Nửa số cầu thủ chẳng thèm quan tâm quái gì đến tập thể. Người hâm mộ cần gì phải theo dõi họ với cái thái độ như thế chứ?”

HLV Redknapp tỏ ra vô cùng bức xúc
Ông cũng không ngại ngần nói về sự tiêu cực trong thái độ của các đồng nghiệp: “Cả tá HLV ở Premier League chỉ quan tâm chuyện cầu thủ của mình có bị thương hay không mỗi khi được triệu tập lên ĐTQG. Tôi không trách các cổ động viên vì không quan tâm đến ĐT Anh ở thời điểm hiện tại. Việc gì họ phải quan tâm kia chứ?”
“Chúng ta được nhồi nhét là từ giờ một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu. Tin tôi đi, ai chả mong thế, tôi cũng vậy, nhưng tôi chẳng việc gì phải nhẹ nhàng bởi câu chuyện của ĐT Anh sẽ chỉ càng nặng nề thêm với kiểu cách làm ăn cấp CLB hiện tại.”
Trong trận đấu này, dù đã đưa vào sân rất nhiều cầu thủ trẻ nhưng ĐT Anh vẫn thể hiện một bộ mặt mờ nhạt. Rất nhiều chỉ trích đã nổ ra khi những pha bóng tốt nhất của Tam Sư chỉ đến từ bộ ba cầu thủ Liverpool gồm Jordan Henderson, Daniel Sturridge và Raheem Sterling.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
