Ngay sau lễ bốc thăm vòng bán kết Champions League hôm 12/4, một bức ảnh hé lộ thông tin “chắc chắn” Bayern sẽ gặp Real ở trận đấu cuối cùng tại thánh đường Wembley vào ngày 25/5 tới. Với chiến thắng 4-0 trước Barca, Bayern đã đặt một chân vào chung kết và đây là một nửa màn kịch của UEFA?

Real và Bayern sẽ gặp nhau ở trận chung kết Champions League?
Trong thời gian qua, những lùm xùm trong các lễ bốc thăm hay bình bầu liên quan đến FIFA hay UEFA được nhiều người chú ý. Trước đây, HLV Jose Mourinho khẳng định FIFA đã dàn xếp để chọn HLV Vicente del Bosque là HLV xuất sắc nhất năm chứ không phải mình dù đã giúp Real đăng quang La Liga mùa trước. Rồi mới đây là nghi án dàn xếp bốc thăm Bayern gặp Real ở trận chung kết Champions League năm nay của UEFA.
Để mọi thứ được giống như “công tâm” và “công khai”, UEFA đã chọn Van Nistelrooy là "đạo diễn vở kịch". Điều này không phải là không có cơ sở. Dưới triều đạo của chủ tịch Michel Platini, UEFA luôn quan tâm đến vấn đề lợi nhuận và ông luôn đẩy mạnh các phương thức kiếm tiền một cách triệt để. Và rõ ràng, chung kết Champions League là một trong những trận đấu có giá trị thương mại lớn nhất của UEFA trong một năm.

Nếu như Real gặp Barca ở trận chung kết Champions League thì giá vé cũng như độ nóng sẽ không bằng Bayern – đội bóng vừa có chức vô địch Bundesliga. Nếu Real tái ngộ Barca ở Wembley thì đây sẽ là trận Kinh điển thứ 7 ở mùa này và người hâm mộ sẽ tặc lưỡi bỏ qua, theo triết lý của UEFA, "gặp nhau nhiều thì còn gì hấp dẫn?". Ở chiều ngược lại, Dortmund và Bayern ở chung kết thì đó sẽ là một thảm họa của UEFA. Do vậy, Real-Bayern gặp nhau ở trận cuối cùng sẽ là trận đấu trong mơ của UEFA.
Đương nhiên, nghi vấn chỉ là nghi vấn và những cáo buộc này chẳng bao giờ được cơ quan quyền lực của bóng đá châu Âu thừa nhận. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra (Bayern thắng Barca 4-0), “màn kịch” của UEFA đã thực hiện được phân nửa và đêm nay, “diễn viên” Real sẽ tiếp tục giành thắng lợi đậm đà trước đại diện nước Đức Dortmund?

