Có lẽ sau khi mùa giải năm nay kết thúc, đội bóng Hoàng gia TBN Real Madrid sẽ đối mặt với một cuộc thay máu về nhân sự. Khi đó, một cuộc cải tổ toàn diện sẽ xảy ra, giống như cái cách chủ tịch Florentino Pérez từng làm cách đây 4 năm khi lên nắm quyền thay thế người tiền nhiệm Ramón Calderón. Nhiều cái tên đình đám sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho những con người mới phù hợp với chiến thuật và lối chơi của HLV mới. Hòa cùng vào nhịp thay đổi của Real, liệu những cầu thủ trẻ triển vọng như Álvaro Morata có thể tìm cho mình một cơ hội để khẳng định tài năng?
Dấu chấm hết cho triều đại của Mourinho và cuộc thay máu lực lượng
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Carlos Gómez vang lên, các CĐV và cầu thủ Atletico Madrid như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Sắc đỏ trên sân Bernabéu đã làm lu mờ đi màu trắng ảm đạm của các CĐV Real Madrid đang ngập tràn trong nỗi buồn thua trận. Một chiến thắng không đơn giản mang lại cho Atletico Madrid chiếc Cúp Nhà Vua TBN lần thứ 10 trong lịch sử CLB mà hơn thế nữa nó còn cho thấy những nỗ lực phi thường của thầy trò Diego Simeone, những người được đánh giá thấp hơn rất nhiều trước cuộc chiến. Ai cũng biết Real được chơi trên sân nhà và nếu so sánh tất cả từ yếu tố về con người, sức mạnh, thành tích đối đầu trong quá khứ thì mọi thứ đều ủng hộ Real. Nhưng bóng đá là vậy, một khi trái bóng còn chưa lăn thì không điều gì là không thể xảy ra. Ở một góc khuất nào đó, người ta có thể thấy HLV Mourinho với vẻ mặt u uất, lặng lẽ xách balô rồi tiến dần vào trong bóng tối. Có lẽ mọi thứ thực sự với ông đã chấm hết!
Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho nhiều người cảm thấy sốc. Trận thua trước Atletico Madrid chỉ là giọt nước làm tràn ly cho những sự khủng hoảng đang ngày một lớn dần tại Real, chỉ là cung đàn sau cuối trong bản nhạc buồn mà José Mourinho đã tạo ra trong mùa giải năm nay. Một năm vứt đi của Real Madrid, một năm khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho và có lẽ phải còn rất lâu ông mới có thể quên đi chuỗi ngày kinh khủng đó. Quãng thời gian làm việc của “Người đặc biệt” ở Real đã trôi dần đến hồi kết, mọi thứ đang đếm lùi từng giây, từng giây một.
Lúc này người ta quan tâm nhiều đến việc ai sẽ là người phải theo chân HLV người Bồ Đào Nha rời Bernabéu, danh sách một loạt các cầu thủ có tương lai bất định sau khi mùa bóng này kết thúc đã được cánh báo giới đưa lên. Đó chắc chắn là Carvalho và Essien, những người đã luống tuổi và không đóng góp nhiều vào lối chơi của đội, riêng Essien sẽ trở về Chelsea sau khi bản hợp đồng cho mượn kết thúc. Cũng có thể là Pepe và Coentrao, 2 người từng là học trò cưng của Mourinho trong suốt 3 năm qua, khi HLV mới lên thay không chắc ông ta muốn giữ lại những tàn dư của đế chế cũ. Đặc biệt trên hàng công những cái tên như Higuain, Di Maria, Kaka được nhắc tới nhiều nhất. Bộ đôi người Argentina đã trải qua một mùa giải không thực sự xuất sắc; Higuain chỉ ghi được 15 bàn thắng sau 38 trận, quá tệ so với những gì anh từng thể hiện trước đây. Di Maria từng bị đày ải vì những bất đồng với chính Mourinho vì phong độ bất ổn của mình, Real cũng muốn bán anh nếu được giá để có tiền đầu tư vào thương vụ khác. Còn Kaka, đã từ lâu rồi “thiên thần Brazil” chỉ là người thừa không hơn không kém.
|
|
|
Morata tiền vệ trẻ tài năng hiếm hoi của lò đào tạo Real. Ảnh: Internet. |
Nhưng nếu nhìn vào mặt tích cực của cuộc thay máu lực lượng này, đó có thể là cơ hội có một không hai với những cầu thủ trẻ, những tài năng xuất sắc nhất của lò đào tạo Castilla như Nacho, Cheryshev, Jesé Rodríguez và đặc biệt là Morata.
Cơ hội liệu có đến với Álvaro Morata?
Có thể nói mùa giải năm nay được xem là bản lề đối với sự nghiệp của chàng tiền đạo tuổi teen này khi anh được đôn chính thức lên đội 1 hồi tháng 7/2012. Tuy vậy, bên cạnh niềm vui được chơi bóng bên những cầu thủ hàng đầu thế giới là áp lực cực lớn mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng có thể vượt qua. Phải cạnh tranh với Ronaldo, Benzema, Higuain ở vị trí tiền đạo là điều gần như không thể trong bối cảnh HLV Mourinho cũng không mặn mà lắm với việc thường xuyên thay đổi đội hình chính, bản thân ông cũng không phải mẫu HLV “mát tay” trong việc phát triển tài năng trẻ.
Ở mùa giải này, Morata ít có cơ hội được thể hiện mình nhưng không có nghĩa là anh không tạo ra được một điểm nhấn hay sự khác biệt nào cả. NHM sẽ nhớ đến bàn thắng quyết định của chàng tiền đạo sinh năm 1992 vào lưới Levante đem lại thắng lợi 2-1 chung cuộc của Real hồi tháng 11/2012 và đặc biệt là màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trong chiến thắng trước đại kình địch Barcelona hồi tháng 3 vừa qua. Trong lần đầu tiên góp mặt ở một trận El Clasico, Morata đã tạo được dấu ấn cho riêng mình với 1 đường chuyền thành bàn cho Benzema lập công. Xông xáo, nhanh nhẹn, khả càn lướt tốt, đó là những gì người ta nhìn thấy ở cầu thủ này. Chính sự cơ động đó đã khiến hậu vệ kỳ cựu Dani Alves phải nhiều phen làm việc vất vả bên phía hàng lang cánh phải. Sau trận đấu, Morata và trung vệ trẻ Varane là 2 cầu thủ được chấm điểm cao nhất.
Những tưởng sau màn trình diễn ấn tượng ấy, Mourinho sẽ tin dùng Morata hơn nhưng bỗng dưng anh lại “mất tích” trong những trận đấu của Real và rất ít khi được vào sân thi đấu, thậm chí là góp mặt trong danh sách dự bị. Nhiều ý kiến trái chiều được đặt ra xung quanh vấn đề này. Có người cho rằng đáng lẽ ra Mourinho nên tạo cơ hội cho Morata thi đấu vào thời điểm 2 trung phong cắm Benzema và Higuain đều không có phong độ tốt, hơn nữa khoảng cách với Barcelona ở La Liga là không thể san lấp thì tại sao không tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được ra sân. Cũng có ý kiến cho rằng Morata còn trẻ, cần nhiều thời gian hoàn thiện mình nhưng không phải là lúc này, khi nội bộ Real đang lục đục thì đội bóng cần một sự chắc chắn và ổn định hơn. Mỗi người đều có cái lý cho riêng họ và với Mourinho ông vẫn nói không với Morata.
Carlo Ancelotti được xem là sự thay thế hoàn hảo cho chiếc ghế nóng được bỏ lại. Nếu thay thế Mourinho biết đâu Ancelotti lại làm được cái điều mà HLV người Bồ chưa làm được trọn vẹn, đó là biến cầu thủ được mệnh danh là “Morientes đệ nhị” trở thành ngôi sao mới ở Bernabéu như cái cách ông từng biến cựu tiền đạo AC Milan, Alexandre Pato trở thành tiền đạo hàng đầu thế giới ở tuổi 20. Mọi thứ đều có thể xảy ra, không gì có thể nói trước cả.
Mặt khác, trong thời gian gần đây đã có nhiều tin đồn chuyển nhượng liên quan đến tương lai của Morata. Báo chí cho rằng Real có thể sẽ bán anh đến 1 CLB tầm trung ở La Liga. Nếu điều đó xảy ra, đó chưa hẳn là một điều không tốt với tương lai của anh, việc chuyển đến 1 CLB tầm trung khiến Morata có thể được tạo điều kiện ra sân và hoàn thiện kỹ năng chơi bóng của mình. Trong lịch sử Real, không ít cầu thủ từng rời CLB nhưng sau đó chứng tỏ được tài năng của mình và được mua lại, đó là Arbeloa, là Negredo và cả Callejon… Cũng có những cầu thủ tuy không trở về Real nhưng vẫn chứng tỏ được tài năng của mình như Carvajal (Leverkusen), Saldado (Valencia), Juan Mata (Chelsea), Rodrigo (Benfica)… đó đều là tấm gương sáng cho Morata có thể noi theo.
Có rất nhiều cơ hội cho Morata có thể lựa chọn, và bây giờ có lẽ là còn quá sớm để tỏ tường tương lai của tiền đạo trẻ TBN, mọi thứ vẫn còn chờ đợi ở phía trước. Morientes ngày xưa cũng từng trải qua vô vàn khó khăn mới có thể trở thành một trong những tay săn bàn số 1 ở Real thì không lý gì giờ đây Morata không phải trải qua những thử thách đó. Hãy cố lên Morientes đệ nhị!


