Quên hết rồi anh

11:00' 15-04-2013


    Chiều Hà Nội nhớ Biển
    Gió hoảng hốt tìm nơi ẩn nấp
    Khỏi nỗi buồn hoang dại
    Em lạnh lùng xiết chặt tay
    Ôm vai buốt giá lòng tê tái

    Biết bao kẻ khờ dại đòi yêu
    Em vô tình hay lạnh băng chẳng biết
    Cố gắng mở lòng...
    Mà vẫn chẳng bình yên

    Mùa đã qua mùa xõa buồn ướt mắt
    Hà Nội trở mình co ro chiếc áo sương
    Những bức tường oằn mình xiêu vẹo
    Em oằn mình trăn trở nỗi riêng em

    Anh đã yêu ai cả thời quá khứ
    Không phải em, chẳng ai cả phải không?
    Chỉ là anh ích kỷ...
    Nên tự dối mình anh yêu em.

    Em đã quên rồi cả khúc tình ca cũ
    Cả khuôn mặt và ánh mắt của anh
    Không nhớ gì câu truyện đùa thủa ấy
    Hay cái nắm tay lần đầu e thẹn
    Uhm! Quên hết rồi anh...!

    Phong_Grace

    Thơ tình: Quên hết rồi anh

    Authors: Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ