Thứ Năm ngày 10/4, hai nghìn người đã diễu hành xung quanh thành phố Brisbane và tụ họp tại công viên Kurilpa Park để tưởng nhớ cái chết của một nữ sinh viên người Pháp.



2000 người tập trung tại King College Square, điểm bắt đầu của buổi diễu hành (Nic McBean) (Credit: ABC)

1 phút tưởng niệm cô sinh viên xấu số Sophie Collombet (Ảnh:Nic McBean) (Credit: ABC)

Đoàn diễu hành qua cầu Kurilpa (Ảnh: Nic McBean) (Credit: ABC)


Mọi người để lại nến và hoa tại công viên Kurilpa (Ảnh: Nic McBean) (Credit: ABC)

Thị trưởng Graham Quirk nói chuyện với một người tình nguyện trong buổi thắp nến cầu nguyện linh hồn Sophie Collombet (Ảnh: Nic McBean) (Credit: ABC)

Bé gái thắp nến tưởng nhớ Sophie Collombet (Ảnh: Nic McBean) (Credit: ABC)

Danae Walker đi với 2 con của mình và tin rằng phụ nữ cần được cảm thấy an toàn ở bất kì mọi nơi. (Ảnh: Nic McBean) (Credit: ABC)

Sophie Collombet (Ảnh: Facebook)
Theo cảnh sát cho biết, sau khi kết thúc buổi học tại trường Đại học Griffith vào tối ngày 27/3, Sophie Collombet đã bị hãm hiếp và giết hại tại khu South Bank khi đang trên đường về nhà. Một người dân đã báo cho cảnh sát sau khi phát hiện thi thể nạn nhân tại công viên Kurilpa Park vào sáng hôm sau.
Có mặt tại lễ tưởng niệm, người phát ngôn trường Đại học Griffith, ông Neils Kraaier bày tỏ sự tức giận khi một vụ tấn công như vậy có thể xảy ra tại “một nơi tự xưng là thành phố mới của thế giới”. Một số người tham gia diễu hành lên tiếng kêu gọi đoàn kết chống bạo lực. Cảnh sát cũng cho biết đã bắt giữ được hung thủ vào hôm thứ Hai ngày 7/4.
Kim Phụng - Viet Times

