“Quân sư tình yêu”

19:31' 19-11-2013


    Rất nhiều người thường tìm đến “quân sư tình yêu” khi họ gặp rắc rối với “một nửa”.

    Những lời khuyên không nên nghe theo ‘quân sư’

    ảnh minh họa

    Tuy nhiên, có những lời khuyên tưởng chừng rất có lí lại khiến bản thân bạn thêm bế tắc, nếu không đủ tỉnh táo để suy xét.

    “Người trong cuộc” thường có khuynh hướng đặt trọn niềm tin vào quân sư khi họ đang “đau khổ vì tình”. Nhưng những lời khuyên phổ biến sau đây của quân sư, tốt nhất sau khi nghe xong, bạn không nên nhờ họ tư vấn tiếp nữa.

    “Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, thời gian sẽ trả lời tất cả. Thật ra chuyện rất đơn giản, chỉ là cậu làm nó phức tạp thêm thôi.”

    Câu này thoạt nghe thì thấy có vẻ “triết lí” vô cùng, nhưng ngẫm lại, nó như “1 + 1 = 2” vậy. Khi yêu, chúng ta bị cảm xúc chi phối nên không thể đơn giản hóa vấn đề được. Hơn nữa, người ngoài cuộc cũng không thể hiểu được vấn đề này phức tạp đến đâu.

    “Nếu cậu hiểu cho người yêu thì đừng suy nghĩ nhiều về việc đó.”

    Làm sao có thể không suy nghĩ được khi cảm thấy…khó hiểu chứ? Yêu nhau, chưa chắc đã hiểu nhau hoàn toàn. Có khi yêu nhau lại thấy…xa cách hơn so với thời còn làm bạn, vì bị cảm xúc chi phối nên người trong cuộc cũng hành động theo cảm tính, không phải theo thói quen.

    “Cậu có buồn cũng không giải quyết được gì cả. Mạnh mẽ lên, và quên anh ta (cô ta) đi. Thật sự người đó không xứng đáng để cậu làm thế.”

    Vì cớ gì mà quân sư nói rằng “không xứng đáng”? Đó chỉ là cảm nhận chủ quan từ bên ngoài. Còn người trong cuộc, có khi họ không màng đến điều đó, chỉ cần người yêu vui là họ thấy hạnh phúc rồi. Hơn nữa, họ có thể mạnh mẽ hơn khi được bạn khuyên nhưng chắc chắn rằng họ sẽ không quên được người ấy đâu. Bạn có lời khuyên nào hữu dụng hơn không?

    “Nếu tớ là cậu, tớ đã chia tay người đó lâu rồi!”

    Thật chứ? Bạn có chắc là bạn hiểu hết mọi tâm tư tình cảm của đối phương? Câu nói này có thể khiến đối phương hoang mang và cảm thấy mất niềm tin vào chính bản thân, thậm chí mất luôn niềm tin vào người yêu, trong khi mọi chuyện đều chưa rõ ràng gì cả. Lúc này, “quân sư” trở thành kẻ phá hoại.

     

    tumblr_lrnc1ulCov1qmhcafo1_500_large.png

    “Khi cậu kể tội người yêu, có nghĩa là cậu không yêu người ấy rồi”.

    Không đúng. Nhiều người có thể phàn nàn, trách móc, thậm chí chê bai người yêu trước mặt “quân sư”, nhưng họ không bỏ anh ta (cô ta). Đơn giản vì việc chia sẻ với người ngoài chỉ là cách giúp họ giải tỏa căng thẳng. Họ vẫn biết người ấy có nhiều điểm chưa tốt, nhưng vì tình yêu nên họ vẫn chấp nhận.

    “Cậu không nên yêu người ấy nữaNgười ấy chỉ làm khổ cậu mà thôi.

    Người trong cuộc sau khi nghe lời quân sư thì sẽ ngừng yêu ư? Không hề. Thậm chí đây còn là câu nói vô dụng nhất mọi thời đại. Nhiều người biết khổ, nhưng vẫn yêu, vì sao, vì tình cảm không có lí do gì cả, yêu là yêu thôi.

    “Cậu đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.”

    Bạn có chắc chưa? Hay chỉ nghe người trong cuộc kể và “phán” như thế? Khi yêu, không có ai thật sự là người thiệt thòi nhiều hơn. Vì họ không nghĩ đó là sự thiệt thòi. Khi làm được điều gì đó cho người yêu, họ cảm thấy hạnh phúc là đủ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ