Phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi! Xinh đẹp, tài giỏi cỡ nào mà thiếu thứ này rồi cũng khổ đau!
Cuộc đời này vốn dĩ đã không công bằng, ngay từ ngày thượng đế tạo ra muôn vật, tạo ra phụ nữ và đàn ông. Trong khi đàn ông được trao sức mạnh cơ bắp, khả năng lãnh đạo, luôn ở trong tâm thế người làm chủ thì phụ nữ từ lúc sinh ra đã được trao cho cơ thể mảnh mai và yếu ớt hơn.
Phụ nữ – những người gánh trên mình biết bao nhiêu điều lễ giáo như trinh tiết, tam tòng tứ đức… Đàn ông bay bướm người đời khen ngợi đào hoa, phụ nữ đa tình lại bị mắng là lẳng lơ. Phụ nữ bị áp đặt trong tư tưởng phải là người giữ gìn tổ ấm, nếu có gì không hay, con cái hư hỏng, tội lỗi đầu tiên thuộc về người mẹ. Và cũng không phải đàn ông, phụ nữ mới là người phải mang nặng đẻ đau, đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết để cho ra đời những thế hệ kế tục, và nếu không đẻ được con trai, đó cũng là lỗi của người vợ.
Vẫn còn đó hằng nghìn những thứ bất công khác đã từng hoặc vẫn đang tiếp diễn trong xã hội hiện nay. Phải trải qua một thời gian dài tranh đấu, phụ nữ mới có được tiếng nói cho riêng mình, giành được quyền làm chủ và chỗ đứng của họ. Bằng tài năng và sự xinh đẹp, phụ nữ không ngừng nỗ lực để tạo ra hạnh phúc của riêng mình. Rất nhiều người đã làm được, nhưng không phải ai có tài và nhan sắc cũng đạt được đến sự viên mãn của cuộc đời.
Nếu như quy luật xinh đẹp + giỏi giang = hạnh phúc thì có lẽ đã không có hàng loạt những câu chuyện bất hạnh của các người đẹp chốn showbiz, sẽ chẳng có một Lam Khiết Anh – ngọc nữ sống nửa đời trong điên dại để rồi chết trong cô độc.
Đều là những mỹ nhân hàng đầu xứ Cảng Thơm thời bấy giờ, đều sở hữu tài năng diễn xuất xuất thần, cùng phải chịu cảnh bị cưỡng bức ê chề, thế nhưng phận đời của Lưu Gia Linh và Lam Khiết Anh lại khác nhau đến ngỡ ngàng. Chẳng như mỹ nhân họ Lam, Lưu Gia Linh không những vượt qua được khoảng thời gian kinh hoàng đó mà còn trở thành nhất tỷ của làng giải trí Hong Kong. Cùng chung một số phận nhưng cái khác biệt đó chính là Lưu Gia Linh gặp được người đàn ông mang tên Lưu Triều Vỹ, điều mà Lam Khiết Anh không bao giờ có.
Người đời thường bảo phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, thế nhưng để có được “tấm chồng” ấy, phụ nữ hơn nhau ở sự may mắn. Bởi thế mới thấy, phụ nữ dù khôn ngoan, xinh đẹp đến đâu cũng chẳng bằng một phần của những chị em nắm bắt được may mắn.
Nhưng may mắn chẳng tự nhiên mà đến, cơ hội chẳng từ trên trời rơi xuống nếu không có hành động. Có những việc chúng ta chẳng thể chủ động lựa chọn hay điều khiển, nhưng bạn có toàn quyền quyết định đứng lên tìm kiếm để nắm bắt vận mệnh của mình. Có hành động mới có cơ hội, và khi có cơ hội, may mắn mới có thể xuất hiện. Phụ nữ nếu không may mắn được sinh ra là công chúa thì hãy nỗ lực để tự biến bản thân mình thành nữ hoàng.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
Article sourced from GUU.
Original source can be found here: https://guu.vn/phu-nu-sinh-ra-da-thiet-thoi-xinh-dep-tai-gioi-co-nao-ma-thieu-thu-nay-roi-cung-kho-dau-G96dbBoGyuLra.html
