Phát hiện thi thể một người phụ nữ tại hầm chứa rác của một khu chung cư ở Melbourne
Mới đây, một nhân viên chăm sóc khách hàng tại một khu chung cư cao cấp ở Melbourne đã phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ bị chôn sâu trong hầm đựng rác ở tầng 12 của toà nhà.
Nạn nhân Phoebe Handsjuk, 24 tuổi, cùng với chồng là ông Antony Hampel, đã đến sinh sống tại khu chung cư này kể từ tháng Mười hai năm 2010. Theo đánh giá của cảnh sát thì cái chết của nạn nhân là do tự sát. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân lại cho rằng cái chết rất đáng ngờ và yêu cầu toà án tiến hành điều tra.

Ảnh minh họa
Bà Betul Ozulup, nhân viên chăm sóc khách hàng của khu chung cư, cho biết sau khi phát hiện ra thi thể nạn nhân Handsjuk, thì một người đàn ông là bạn của chồng nạn nhân đã đến gặp bà ấy nhiều lần và kể rằng nạn nhân bị bệnh trầm cảm, chồng cô ấy đã cố gắng mọi cách để giúp cô ấy nhưng đều thất bại. Vì thế, ông ta cho rằng cái chết của nạn nhân là do tự sát.
Ngoài ra, các điều tra viên cũng cho biết thi thể của nạn nhân khi chết có dấu hiệu của việc uống rượu, thuốc an thần và thuốc ngủ Stilnox. Tuy nhiên, luật sư Deborah Siemensma cho rằng nạn nhân không thể leo vào hầm chứa rác sâu đến một mét để tự vẫn và bà nghi ngờ có kẻ khác liên quan đến vụ án này. Hiện vụ án vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ.
Kim Phụng - Viet Times

