Tưởng sướng khi lấy được chồng chăm chỉ, chịu khó đỡ đần vợ, nhưng Hiền lại gặp rắc rối khi bị mẹ chồng biết chị để chồng làm hết việc nhà. Cũng may, nhờ chồng liều lĩnh áp dụng biện pháp không giống ai để nói giấu mẹ nên mọi chuyện mới êm đẹp.

    Khi chồng biết chia sẻ việc nhà

    Đó là câu chuyện xảy ra cách đây gần một năm, khi hai vợ chồng chị Hoàng Thu Hiền và anh Nguyễn Đình Nam mới kết hôn. Giờ thì họ đã có một bé trai 3 tháng tuổi. Nhưng câu chuyện về cứ lừa liễu lĩnh của hai vợ chồng với mẹ chồng khiến chị Hiền không thể nào quên được.

    Đó là ngày anh chị mới kết hôn. Kết hôn với nhau sau 4 năm yêu thương, gắn bó, ai cũng bảo hai vợ chồng đẹp đôi vừa lứa. Chị thì xinh đẹp tháo vát, anh thì cũng hiền lành, chăm chỉ. Cả hai giờ đều làm nhân viên văn phòng. Vì gia đình có quan hệ rộng nên chị làm trưởng phòng còn anh chỉ làm nhân viên của một công ty khác.

    Thế nhưng cũng không vì thế mà hai vợ chồng mâu thuẫn với nhau. Công việc trưởng phòng dù không bận rộn lắm nhưng chị Hiền luôn nhận được sự chia sẻ từ người chồng yêu quý của mình.

    Không giỏi giang, đảm đang lắm trong việc nhà vì chị Hiền được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, trước khi lấy chồng, chị cũng lo sẽ bị nhà chồng chê trách vì vụng về, nhưng anh Nam luôn động viên: "Em yên tâm, việc gì em không làm được anh sẽ làm cùng, em không biết anh sẽ chỉ, vợ chồng thì phải biết chia sẻ với nhau chứ!".

    Nghe những lời anh nói, chị yên tâm. Cũng bởi anh sinh ra trong một gia đình đông anh em, vất vả từ nhỏ nên anh ngoan ngoãn, chăm chỉ, chịu khó và làm được mọi việc. Mỗi khi về nhà, hai vợ chồng đều cùng nhau quét dọn nhà cửa, nấu cơm giặt giũ.

    Vợ quét nhà thì chồng rửa bát, vợ nấu cơm thì chồng giặt giũ. Thậm chí, anh còn chăm hơn cả vợ. Có hôm đi làm về mệt quá, chị nằm lăn ra ngủ thiếp đi. Thấy vậy, anh cũng không đánh thức chị, chỉ lẳng lặng đi nấu ăn, dọn dẹp để vợ nghỉ ngơi.

    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    Hai vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ, hòa thuận và yêu thương nhau. Anh hạnh phúc vì có thế làm vợ vui, giúp đỡ vợ việc nhà. Còn chị luôn tự hào về chồng của mình, đi đâu chị cũng được bạn bè khen ngợi, có người chồng tuyệt vời.
    Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có một ngày mẹ chồng tình cờ ghé thăm đúng ngày công ty chị tổ chức đi liên hoan. Vừa tới nhà chơi, bà Hoa thấy con trai rửa bát, rồi đi giặt giũ, quét nhà cửa.

    Bà mới lên tiếng: "Vợ đâu mà con phải làm những việc này? Con làm chồng hay nó làm chồng?". Anh Nam vui vẻ đáp lại: "Hôm nay vợ con đi liên hoan với đồng nghiệp ở công ty về muộn, con dọn dẹp cho nhanh". Vừa lúc ấy, chị Hiền bước vào nồng nặc mùi bia rượu, quần áo xúng xính trước con mắt ngỡ ngàng của mẹ chồng.

    Thấy con dâu, bà Hoa mắt tròn mắt dẹt quát: "Chị đi đâu mà giờ này mới về, lại còn để chồng giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, người thì toàn mùi rượu bia". Chị biết lỗi nên chỉ cúi mặt mà không dám cãi nửa lòi. Chị cũng biết, anh từ trước tới giờ là người chịu khó, ngoan ngoãn, lại khổ từ bé nên được mẹ rất cưng chiều, giờ có vợ, anh sẽ bớt vất vả nhưng khi thấy con trai phải làm những công việc đầu tắt mặt tối của người phụ nữ nên bà cáu gắt cũng phải. Từ đó, chị Hiền cấm chồng giặt quần áo hay rửa bát chỉ sợ mẹ chồng bắt gặp lại đổ tội cho chị lười biếng, bắt nạt chồng.

    Pha giải cứu liều lĩnh của chồng

    Hai vợ chồng đã thỏa thuận là từ giờ, việc nhà cứ để chị làm nhưng nhiều lúc thấy vợ bận bịu anh cũng không đành ngồi yên, lại xắn tay vào giúp vợ một tay cho nhanh". Kể từ ngày biết con trai thường xuyên làm việc nhà, bà Hoa lại thi thoảng sang thăm hai con, rồi kiểm tra công việc của hai vợ chồng.

    Thậm chí nhiều hôm bà muốn ở nhà ăn cơm với hai con khiến chị Hiền cảm thấy rất mất tự tin. Dù đã dặn dò chồng rất cẩn thận là không được giành làm việc nhà của vợ, nhưng sự cố tình theo dõi, kiểm tra của bà Hoa khiến chị Hiền không kịp trở tay. Sáng hôm đó, sau khi đi tập thể dục về, bà ghé thăm nhà hai vợ chồng chị Hiền.

    Lúc bà gõ cửa thì chị Hiền vẫn còn đang ngủ, còn chồng thì đã đi chợ về, hai tay lỉnh kỉnh đồ đạc chuẩn bị nấu cơm. Thấy mẹ đến, anh Nam vội gọi vợ dậy. Vừa bước ra khỏi giường, chị đã bị mẹ chồng mắng: "Giặt giũ, dọn dẹp, cũng để chồng làm. Giờ đến cả đi chợ, nấu cơm cũng là chồng. Thế cái nhà này ai là vợ, ai là chồng?". Thấy mẹ giận dữ, anh nhanh nhảu đỡ lời: "Sáng nào con cũng dậy sớm chạy vài vòng, tiện thể qua chợ mua luôn đồ ăn".

    Dù đã nghe con trai giải thích, nhưng bà vẫn không vui và bức xúc vì bà cho rằng cô con dâu lười nhác. Sau khi mẹ chồng về, chị Hiền bực bội nói với chồng: "Em đã bảo anh đừng có tranh làm việc của em rồi, sao anh cứ để em bị mẹ mắng thế. Lần sau anh còn làm việc nhà trước mặt mẹ, đừng trách em". Biết vậy, nhưng bản tính hay lam hay làm của anh thì vẫn không thể nào sửa được.

    Nhiều hôm bà Hoa tới chơi cả ngày vì bảo ở nhà chán, nhưng thực chất là muốn xem chị Hiền có thay dổi tính nết không. Anh ngồi xem phim và nói chuyện với mẹ, nhưng thấy vợ nấu ăn, anh ngồi không yên, đành xin phép mẹ rồi ra làm cùng vợ, hết dọn dẹp lại thu quần thu áo...

    Lúc anh định đem quần áo đi giặt, chị Hiền phải tròn mắt lên, lừ mắt rồi véo anh mấy cái, anh mới hiểu ý. Thấy có mặt mình ở đây mà con trai vẫn cứ luôn tay làm hết việc này đến việc khác, không có thời gian nghỉ ngơi, tâm sự với mẹ mà lại không thấy con dâu ngăn cản chồng làm việc, bà Hoa tỏ ra khó chịu.

    Bà mới lên tiếng dạy bảo con dâu: "Tính thằng Nam nó chịu khó từ xưa tới giờ rồi, nhưng phận làm vợ, con phải nhanh nhẹn lên một chút, làm hết việc nhà cho chồng có thời gian nghỉ ngơi mà suy nghĩ những việc lớn chứ. Chưa có vợ cũng vất vả giờ có vợ rồi cũng chẳng đỡ đần được việc gì là sao. Ai lại đàn ông con trai đi làm về cứ phải đâm đầu vào làm mấy việc bếp núc của đàn bà ...".

    Không chỉ có vậy, mẹ chồng còn ví chị với mấy cô con dâu của bạn bè. Bị mẹ chồng trách mắng oan, chị chịu nhẫn nhịn không dám cãi lại.Nhưng bị so sánh với những người khác, chị vừa tủi thân, vừa ấm ức, đành phải trút giận lên chồng. Mặc cho vợ dặn dò, anh vẫn chứng nào tật nấy, sự đảm đang của anh không vì thế mà giảm đi.

    Trước đây chị hạnh phúc vì lấy được người chồng tốt, biết chia sẻ việc nhà với vợ bao nhiêu thì giờ chị cũng khốn khổ vì chồng quá chăm chỉ bấy nhiêu, mà hình ảnh của chị đang dần xấu đi trong mắt mẹ chồng. Hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của vợ, nhưng anh Nam không thể sửa được bản tính chăm chỉ của mình nên anh đã giúp vợ bằng cách nghĩ ra tuyệt chiêu để lừa mẹ mình, mong nối lại tình cảm mẹ chồng nàng dâu.

    Hôm đó khi mẹ vừa tới, anh đã săn đón, rồi vui vẻ cười nói với mẹ. Tay vừa nhặt rau, anh vừa nói nhỏ với mẹ: "Vợ con mới có bầu nên con làm việc nhà giúp cô ấy cho đỡ mệt". Bà Hoa dịu xuống, có vẻ xuôi xuôi và không nhìn con dâu bằng ánh mắt dò xét nữa. Suốt buổi, cả nhà vui vẻ nói chuyện và ăn cơm với nhau.

    Bà Hoa còn gắp thức ăn vào bát cho con dâu: "Con ăn nhiều vào cho nó khỏe. Có việc gì nặng nhọc thì cứ bảo chồng giúp đỡ". Chị ngại ngùng, cúi mặt vâng lời. Dù không bị bà Hoa xét nét nữa nhưng hai vợ chồng ngày đêm lo lắng vì cái thai trong bụng chị là giả, đến ngày sinh nở mà không có con thì cũng không biết tính sao.

    Cuối cùng, nửa tháng sau chị mới có bầu thực sự. Hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lo lắng thì vẫn không hết. Nhưng việc lừa dối mẹ chồng, cả hai vợ chồng không dám nói với bà Hoa. Vì rất thương con cháu nên bà Hoa tính từng ngày tháng để đón đứa cháu yêu quý chào đời. Đã 9 tháng 10 ngày mà chưa thấy con dâu trở dạ, bà thực sự lo lắng và bắt con dâu tới bệnh viện kiểm tra. Cả hai vợ chồng khăng khăng không chịu đi, biết là không thể giấu mẹ được nữa vì phải 10 ngày nữa đứa bé mới chào đời nên vợ chồng đành nói sự thật với mẹ.

    Nghe xong sự thật, bà ngỡ ngàng, tức giận không nói nên lời. Anh Nam thì khăng khăng nhận lỗi về mình, anh bảo chỉ vì bản tính chăm chỉ của mình chứ không phải vì vợ lười biếng. Nuôi con từ nhỏ, bà Hoa cũng hiểu tính nết của con, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Nghĩ lại tình cảm mẹ chồng - nàng dâu gắn bó suốt thời gian qua, đồng thời chị cũng có những biểu hiện tốt, chăm chỉ hơn, hơn nữa lại sắp sinh nên bà Hoa bỏ qua.

    Bà mắng hai con: "Anh chị giỏi thật, nói dối tôi thế này mà nhỡ không có thai thật thì đẹp mặt nhỉ". Hai vợ chồng biết lỗi, đành cười trừ để làm lành với mẹ. Giờ đây, khi nhắc lại chuyện cũ, hai vợ chồng chị vẫn thấy sợ hãi và lo lắng với màn kịch liều lĩnh lừa mẹ chồng.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?
Brand Collective Vùng: Northcote. Phone: 0430 455 285
Xem thêm

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ