Trong một tập thể Hùm Xám kiên cường với một lối chơi đồng đội đoàn kết thì có vẻ như sự có mặt của “Đôi chân pha lê” Robben trở thành một giai điệu lạc nhịp trong bản giao hưởng hoàn mĩ ấy. Nhưng giai điệu tưởng chừng như lạc lõng ấy dường như lại chính là những thanh âm tuyệt vời và thăng hoa nhất.

    Robben có lẽ là một cầu thủ khá đặc biệt, một con người gây nên những cảm xúc trái chiều đầy nghịch lý. NHM yêu Hùm Xám ở một tập thể đoàn kết, lối chơi đồng đội thương hiệu nhưng Robben – người được mệnh danh là “ông vua ích kỉ” lại là trái tim của Hùm Xám. NHM yêu anh, yêu tài năng và cả sự ích kỉ mang tên Robben ấy. Nghịch lý ấy đã tồn tại bao năm nay và không thể phủ nhận nó đã trở thành thể thống nhất, một thương hiệu, một đặc trưng có vẻ mâu thuẫn nhưng lại vô cùng thống nhất trong Hùm Xám. Sự thống nhất nằm trong chính mâu thuẫn ấy đã đồng hành cùng Bayern cả lúc thành công hay thất bại.
    Không ai có thể phủ nhận thành công, vai trò của “đôi chân pha lê” với Hùm Xám dù không có chiếc cúp lần thứ 5 tại Wembley, dù không có một bàn thắng quý hơn vàng ấy. NHM Hùm Xám không thể quên nhắc đến tên anh dù anh đã gắn liền với nhiều những thất vọng và cay đắng nhiều hơn là những vinh quang bên Hùm Xám.

    Pep - hãy để Robben ở lại!

    Robben có lẽ là một cầu thủ khá đặc biệt, một con người gây nên những cảm xúc trái chiều đầy nghịch lý. Ảnh: Internet

    Pep sắp đến và người ta bàn nhiều tới tương lai của anh tại nơi này. Sau trận đấu lịch sử, người ta nói tới nó như là một cái kết ngọt ngào, một sự ra đi như một người hùng dành cho Robben. Anh đã trả xong những món nợ và có thể mỉm cười. Nhưng NHM Hùm Xám không bao giờ có thể cho là như vậy. Anh còn nợ rất nhiều, đó không phải là một cái kết mà là một sự khởi đầu cho một kỉ nguyên mới.
    Sự ích kỉ cá nhân đã thành một thương hiệu riêng của Robben, anh đã thất bại với nó, nhưng cũng chính nó làm nên những phút giây lịch sử. Trong bóng đá, đôi khi người ta cần chút cá nhân, chút ích kỉ ấy, nó tạo thành một nét riêng cho mỗi cầu thủ. Pep hãy dung hòa những điều ấy như Jupp Heynckes đã làm được. Trong đêm lịch sử vừa qua, NHM đã được thấy một Robben rất lạ dù dấu ấn cá nhân của anh vẫn đậm nét. Ta thấy anh tham gia tấn công, hướng đôi chân và mắt mình vào khung thành Weidenfeller. Nhưng cũng thấy một Robben lui về hỗ trợ phòng ngự, một Robben chơi đồng đội hơn khi không sút bóng như thói quen thường ngày của anh, mà tạt bóng vào trong để Mandzukic mở tỉ số.
    Xin Pep hãy để Robben được ở lại, được cống hiến hơn nữa, cũng đừng làm thay đổi hoàn toàn “đôi chân pha lê”. Dấu ấn cá nhân hay sự ích kỉ đó là thương hiệu của anh ấy, nó đã tạo nên một Robben có thể không hoàn hảo nhưng là một Robben đúng nghĩa trong trái tim NHM Hùm Xám. Đó mới chính là Robben mà chúng tôi yêu mến, một Robben mà người ta không thể nhầm với bất kì ai khác.
    Pep hãy làm cho nó giai điệu lạ ấy hòa chung và thăng hoa trong bản giao hưởng Bayern nhé! Hãy giữ anh ấy lại, NHM còn chờ Robben tỏa sáng nhiều hơn nữa!




    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Miti Health Care Vùng: Sunshine. Phone: 0421 969 318
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ