Ông Trump ca ngợi mật vụ sau khi bị ám sát hụt

02:00' 18-07-2024
Cựu Tổng thống Donald Trump khẳng định việc mình sống sót là một phép màu và không tiếc lời khen ngợi các mật vụ đã bảo vệ ông.


    Trên chuyến bay riêng đến Đại hội Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, ông Trump đã dành thời gian kể lại khoảnh khắc sinh tử khi viên đạn của kẻ ám sát sượt qua tai phải mình hôm 13/7.

    Bác sĩ ở bệnh viện nói rằng ông ấy chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì tương tự, ông ấy gọi đó là một phép lạ ”, ông Trump nói khi đang đeo một miếng băng lớn màu trắng che tai phải. Theo tờ The Post, cựu Tổng thống kể lại chi tiết vụ việc với thái độ vừa biết ơn, vừa có phần kiên cường.

    " Tôi đáng ra đã không ở đây. Tôi đáng ra đã chết ", ứng viên Đảng Cộng hòa khẳng định.

    Cựu Tổng thống cho biết thêm, ông chắc chắn đã không qua khỏi nếu không nghiêng đầu sang phải chỉ một chút để đọc một biểu đồ về những người nhập cư bất hợp pháp. Ngay vào khoảnh khắc ông quay đầu, viên đạn sượt qua tai phải khiến ông bị chảy máu, để lại một vết thương nhẹ.

    Ông Trump tin việc mình còn sống là phép màu - Ảnh 1.

    Ông Trump kể khoảnh khắc quyết định khi ông quay đầu sang phải đã cứu mạng ông. (Ảnh: New York Post)

    Khi các nhân viên Mật vụ dẫn ông ra khỏi sân khấu, ông vẫn muốn tiếp tục nói chuyện với những người ủng hộ, nhưng họ nói với ông rằng việc đó không an toàn và họ phải đưa ông đến bệnh viện. Ông có phần ngạc nhiên trước cách các đặc vụ "bay đến" đè ông xuống như thể họ là những trung vệ trong bộ môn bóng bầu dục, ngay khi vụ nổ súng bắt đầu. Khi kể đến đây, cựu Tổng thống cởi cúc chiếc áo sơ mi dài tay, để lộ một vết bầm lớn trên cẳng tay phải.

    Ông Trump cũng không quên giải đáp thắc mắc của nhiều người về chi tiết mình tìm giày khi được các đặc vụ đỡ dậy. Cụ thể, lúc đó tiếng micro thu được âm thanh cựu Tổng thống nói với những người xung quanh "Để tôi lấy giày đã". Ông vừa cười vừa giải thích rằng các đặc vụ lao đến quá mạnh khiến giày của ông tuột khỏi chân, dù ông xỏ rất chắc chắn.

    Ông Trump tin việc mình còn sống là phép màu - Ảnh 2.

    Khoảnh khắc ông Trump được các đặc vụ đè xuống bao bọc khỏi làn đạn. (Ảnh: Getty)

    Ứng viên Đảng Cộng hòa lên tiếng khen ngợi các nhân viên Mật vụ vì hành động kịp thời và "anh hùng" để bảo vệ ông, cũng như việc triệt hạ tay súng rất nhanh sau vụ việc. Nghi phạm được xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, xả súng vào ông Trump bằng một khẩu AR-15 bán tự động từ khoảng cách 120 mét.

    " Họ hạ hắn với một phát súng vào giữa hai mắt ", cựu Tổng thống vừa miêu tả, vừa ra dấu trên mũi ông, nói tiếp: " Họ đã làm việc quá tốt! Mọi chuyện đúng là siêu thực với tất cả chúng tôi ".

    Trong buổi phỏng vấn, ông cũng nhắc đến bức ảnh ông giơ nắm tay giữa các đặc vụ đang được lan truyền rộng rãi. “ Rất nhiều người nói rằng đó là bức ảnh mang tính biểu tượng nhất mà họ từng thấy ”, ông Trump nói. “Họ nói đúng và tôi không chết. Thông thường bạn phải chết để có được một bức ảnh mang tính biểu tượng như thế. Nhờ may mắn hoặc nhờ Chúa, nhiều người nói rằng nhờ Chúa mà tôi vẫn ở đây ", ông kết luận.

    Cựu Tổng thống cũng không quên những người dân thường đã không may thương vong trong vụ xả súng. Sau khi xác nhận ông có nghĩ đến việc tham dự đám tang của Corey Comperatore, người lính cứu hỏa đã hy sinh khi bảo vệ gia đình mình khỏi làn đạn của nghi phạm, ông quay sang trợ lý nói: " Lấy số điện thoại đi, tôi muốn đến bệnh viện và gọi tất cả các gia đình nạn nhân ".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: https://kenh14.vn/ong-trump-tin-viec-minh-con-song-la-phep-mau-20240715172644759.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ