Dù gia đình Jang Ja Yun cố gắng dập tắt các tin đồn về nguyên nhân cái chết, người quản lý của cô vẫn quyết định tiết lộ thông tin khiến dư luận bàng hoàng. Người này nói rằng, Jang Ja Yun từng bị hành hạ và bị ép phải ngủ với giám đốc sản xuất. Trước khi chết, nữ tài tử 27 tuổi đã viết lại một văn bản liệt kê những thảm kịch của mình. Người quản lý đề nghị Ja Yun vạch tội kẻ đã tấn công và lạm dụng cô. Nhưng Ja Yun nói rằng, cô mong gia đình nghĩ cô chết chỉ vì trầm cảm chứ không phải do những điều khủng khiếp hơn thế. Chưa tiết lộ hết di thư của Jang Ja Yun nhưng ông bầu này nói rằng, những nội dung này sẽ gây chấn động dư luận. Anh muốn công khai sự thật này trước công chúng và cảnh sát mặc dù điều đó đi ngược lại với mong muốn của gia đình cô. Người quản lý này muốn người đó phải chịu trách nhiệm vì cái chết của Ja Yun. Anh sẽ hợp tác với cảnh sát để đưa kẻ quấy rối Jang Ja Yun trước ánh sáng pháp luật. Hiện tại, người được cho là cưỡng bức nữ tài tử đang ở Nhật Bản.
Người quản lý cũng đã tự tử sau khi tiết lộ thông tin trên, nhưng được phát hiện kịp thời. Anh muốn tự sát để tránh những điều khủng khiếp có thể xảy ra sau khi tiết lộ sự thực về Jang Ja Yun. Anh tuyên bố rất sốc và đau đớn khi Jang Ja Yun chết và để mình anh lại với sự thật kinh hoàng này. Người này cũng cảm thấy day dứt vì đã không thể là một người quản lý tốt, bảo vệ tài tử của mình.

