Nỗi nhớ tình đầu

06:00' 21-04-2014


    Ai về đổ nắng mùa hè

    Cho phượng rực cháy bầu trời chia ly
    Ve sầu hát suốt mùa thi
    Để cho mưa ướt đường ai đi về
    Tôi nợ người tôi nợ mùa hè
    Những lời yêu dấu kín tận trong tim
    Tôi chở mưa, tôi chở nắng, chở những ước mơ
    Tôi chở mùa hè, vào trong những trang thơ ký ức
    Ký ức có em và những giờ trên lớp
    Tôi lặng ngắm nhìn thao thức suốt bao năm
    Hạ sang tôi hái những nhánh phượng hồng
    Lặng giấu ngăn bàn người tôi thầm mến
    Tôi giấu tình em vào từng trang thơ mộng
    Chẳng dám trao ai, để vần thơ ướt lem
    Tôi nhớ em, nhớ những giờ trên lớp
    Cánh phượng hồng, ngơ ngẩn viết ước mơ
    Tôi nhớ mùa hè, nhớ những cơn mưa
    Bất chợt nụ cười ai làm hồn tôi mơ mộng
    Chiều mưa buồn, hai đứa chung lối mộng
    Bối rối lời yêu, chẳng nói nên lời
    Mùa hè năm ấy cũng qua rồi
    Những đoạn đường ta đi cũng đã bao mùa mưa nắng
    Cánh phượng hồng ngày xưa đã nín lặng
    Mối tình đầu, xưa mãi mãi lặng câm
    Chợt một ngày nghe lại một bài ca
    Có phượng hồng, có em và tôi trong đó
    Bài ca buồn gọi về bao nỗi nhớ
    Nỗi nhớ tình đầu đã mãi mãi thành câm

    Thơ tình: Nỗi nhớ tình đầu



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?
Brand Collective Vùng: Northcote. Phone: 0430 455 285
Xem thêm

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ