Nếu bạn nghĩ đây là những món ăn thực sự thì bạn đã bị nhầm, tất cả chúng đều là tác phẩm làm bằng đất sét của một nhà điêu khắc nữ đến từ Mỹ.
Đây là các tác phẩm được làm để dành cho các căn nhà búp bê. Nguyên liệu để làm ra chúng chủ yếu là đất sét, kim, phấn màu, đá và lưỡi dao cạo. Kim cho biết, phải mất từ 1 đến 3 tiếng mới có thể hoàn tất một “món ăn” và tùy thuộc vào độ phức tạp của kích cỡ. "Món ăn" càng nhỏ sẽ càng khó làm.
Hầu hết các "món ăn" đều có kích thước nhỏ hơn ngón tay người lớn và dường như không có món nào mà Kim không làm được, từ sushi, bánh mì, pizza, bít tết đến bánh ngọt, kem, những giỏ hoa quả, gà quay… Tất cả đều y như thật, từ hình dáng, màu sắc đến cách sắp xếp. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường và không cảm nhận bằng khứu giác rất có thể bạn sẽ tưởng chúng ăn được. “Mỗi lần làm một món mới, tôi luôn cố gắng thêm vào một số chi tiết để trông chúng ngày càng giống thật hơn”, Kim chia sẻ.

Những chiếc bánh mì, nho xanh, thịt xông khói, pho mát đểu nhỏ hơn cả ngón tay người.

Chiếc bánh humbergur nhỏ xíu.

Nhìn qua bạn sẽ nghĩ đây là giỏ hoa quả thật.

Món nướng hấp dẫn.

Set sushi tinh tế.

Món nào qua bàn tay Kim cũng sống động như thật.

Ly kem bé bằng ngón tay.

Bữa sáng với trứng ốp lết và bánh mì nướng.

Tất cả đều làm từ đất sét.

Món salad làm từ… đất sét.

Chiếc pizza tí hon trông thật ngộ nghĩnh.

Rùng mình với món óc lợn.

Một bữa ăn thịnh soạn với đủ ba món khai vị, món chính và tráng miệng.

Bánh Maccaron nhiều màu sắc.

Bít tết với khoai tây chiên.

Bánh ngọt chocolate.

Dường như không có món ăn nào là Kim không làm được.

