Trước khi rời xa vòng tay bố mẹ, con bạn cần phải biết những gì?
Dưới đây là những điều tôi vạch ra cho con trai mình, dĩ nhiên, là quần áo là một trong số đó.

ảnh minh họa
Từ vài tuần trước, con trai cả của chúng tôi đã thông báo rằng nó sẽ đưa bạn gái đi ăn tối vào ngày Valentine. Thằng bé đã chọn sẵn địa điểm và đều đặn gửi tiền lương vào tài khoản ngân hàng để có thể sử dụng thẻ ghi nợ thanh toán hóa đơn. Con chúng tôi đang dần trưởng thành và tôi cảm thấy như mình không thể can thiệp vào điều đó. Liệu có đúng như vậy?
“Mẹ, mẹ đặt bàn cho 2 người hộ con được không?”, con trai tôi hỏi.
Tôi đã không suy nghĩ đến lần thứ 2. Dĩ nhiên tôi có thể giúp con trai chuẩn bị cho một bữa tối lãng mạn. Tôi ngay lập tức đặt bàn cho con. Bàn 2 người, tối thứ Bảy, 6 rưỡi tối. Xong. Tôi rất hài lòng về sự chuẩn bị kỹ càng của con trai và cũng rất tự hào về bản thân khi có thể giúp con phần nào. Rồi tôi tự hỏi liệu con có biết cách dùng thẻ ghi nợ để thanh toán hóa đơn khi dùng bữa xong hay không. Thằng bé đã thấy tôi và chồng dùng thẻ trả tiền cho bữa tối vô số lần. Nhưng khi chỉ có một mình, liệu thằng bé có thể tự xoay sở?
Tôi không chắc chắn lắm về câu trả lời. Do vậy, trước bữa tối trọng đại, tôi đã lưu ý con điều đó. Khi giúp thằng bé đặt bàn ngay lập tức, tôi đã bỏ lỡ một cơ hội chỉ dẫn, dạy bảo con. Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ về những bài học con cần học và những việc con cần biết làm trước khi xa rời vòng tay cha mẹ. Có lẽ trong số những việc đó có cả việc đặt bàn ở nhà hàng nữa.
Chỉ trong vài phút, tôi đã lập ra một danh sách dài dằng dặc. Cũng như người lớn có một danh sách hàng hóa cần mua, con cái cũng có danh sách những điều cần biết làm khi các bậc cha mẹ không còn ở bên để che chở, giúp đỡ con.
Sau đây là danh sách tôi dành cho con trai mình:
Chi trả hóa đơn
Sắp xếp chuyến du lịch
Biết cách tới sân bay, bến tàu hoặc bến xe
Có thể ứng phó khi chuyến bay bị hủy
Gọi taxi
Bắt tàu điện ngầm
Kiểm tra dầu máy
Cạo râu bằng dao cạo
Rút tiền mặt từ máy ATM
Trả tiền cho bữa tối
Gọi bác sĩ
Nấu bữa ăn
Mua quần áo
Trả lại hàng
Sắp xếp vali
Giặt quần áo
Là áo sơ mi
Đi mua sắm thực phẩm cho bản thân
Khâu lại cúc áo
Loại bỏ vết nhơ
Thay cầu chì
Dọn dẹp mảnh vỡ
Biết cách đàm phán để đi đến một thỏa thuận
Uống rượu một cách hợp lý
Nói “không” với vẻ mặt tự tin
Khi lập danh sách này, tôi thực sự cảm thấy choáng váng. Tôi tự hỏi mình đã để con bỏ lỡ bao nhiêu điều và trong thực tế, trước khi con trai rời khỏi, chúng tôi có thể đạt được bao nhiêu mục. Nhưng có một điều tôi băn khoăn hơn cả. Tôi cảm thấy lo ngại về những bài học không có trong danh sách – những bài học mà chúng tôi không thể chuẩn bị trước cho con, cho dù chúng tôi có muốn làm vậy đến mức nào. Phải làm sao khi trượt một bài kiểm tra, mất đi một người bạn, phải làm sao để có thể đứng lên bảo vệ chính bản thân mình, để đối mặt với sự thất vọng và phải làm sao khi trái tim con tan vỡ, khi làm một người quan trọng thất vọng, … Tôi không thể tạo ra những tình huống thực tế cho con luyện tập, chỉ thế giới ngoài kia mới có thể làm điều đó. Mà những điều đó chắc chắn sẽ xảy ra bên ngoài bong bóng bảo vệ của chúng tôi.
Vì vậy, tôi quyết định giúp con hoàn thành các mục mà tôi đề ra bên trên, kèm theo một mục mới được thêm vào: "Khi đau khổ hay khi gặp vấn đề, hãy gọi về nhà"; "Việc luyện tập kỹ năng này không bao giờ là quá nhiều."
Còn bạn, bạn đã nghĩ về danh sách này cho chính con mình chưa?

