Cảm thấy quá nhàm chán với những cuộc thi truyền thống, nhiều địa phương trên thế giới tổ chức những cuộc tỷ thí vừa kỳ quái vừa hài hước.
Giải vô địch đào giun thế giới
Một trong những cuộc thi được đánh giá là “ngớ ngẩn” nhất thế giới là thi đào giun. Những người đào giun từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham gia 30 phút đào xới điên cuồng để tìm giun. Cuộc thi diễn ra lần đầu tiên vào năm 1980 và giờ đây trở thành một sự kiện được tổ chức hàng năm với tên gọi “Giải vô địch đào giun thế giới”.

Theo các quy định quản lý chặt chẽ của Liên đoàn quốc tế về đào giun và giải trí tập thể . Trong cuộc thi, những người tham gia sẽ dùng nhiều hình thức để dẫn dụ loài giun chui lên khỏi mặt đất sao cho bắt được chúng càng nhiều càng tốt. Người thắng giải chung cuộc năm 2012 là cô bé Dophie Smith, 10 tuổi, với kỷ lục thế giới mới gồm tổng cộng 567 con giun bắt được.
Kỷ lục Guinness bắt giun hiện tại thuộc về Tom Shufflebothan, một nông dân địa phương, người đã về nhất trong năm đầu tiên của cuộc thi với 511 con giun.
Ném người lùn
Cuộc thi ném người lùn diễn ra lần đầu tiên tại Australia từ những năm 1980. Ban đầu nó chỉ là trò đùa mọi người thường làm trong quán bar nhưng sau đó nó trở thành một cuộc thi.

Các vận động viên tham gia thi đấu cố hết sức để ném những người lùn, được trang bị quần áo với những miếng lót đặc biệt, đi một khoảng cách xa nhất, có thể ném họ xuống đệm hoặc lên tường. Tuy nhiên, cuộc thi không mấy được hưởng ứng bởi nó bị xem là hành động không tôn trọng người lùn và bị cấm tại một số nơi.
Cuộc thi đánh ghi ta không khí
Từ năm 1996, giải vô địch đánh ghi ta không khí trở thành một phần không thể thiếu trong Lễ hội Video âm nhạc Oulu được tổ chức hàng năm tại Oulu, Phần Lan. Ý tưởng của cuộc thi ban đầu được đặt ra như một lời nói đùa, trong đó những người biểu diễn giả vờ như đang chơi nhạc rock hoặc chơi ghi ta đơn và nó chỉ mang tính chất là một cuộc thi phụ cho Lễ hội Video âm nhạc.

Cuộc thi đánh ghi ta không khí đầu tiên được tổ chức vào đầu những năm 80 tại Thuỵ Điển và Mỹ. Có nhiều quy định được đặt ra nhưng quan trọng nhất là tất cả mọi nhạc cụ “thật” đều bị cấm.
Thi câu cua
Cuộc thi này được tổ chức hàng năm tại ngôi làng duyên hải Walberswick ở Suffolk, vùng miền Đông nước Anh. Tháng 8 năm ngoái đã có tới 1.252 người tham gia - một con số kỷ lục chưa có từ trước tới nay.

Trong 90 phút, người nào câu và đưa lên bờ được chú cua lớn nhất chỉ với một chiếc cần câu và một mồi duy nhất sẽ là người thắng cuộc. Cuộc thi được tổ chức nhằm gây quỹ từ thiện và nâng cao tinh thần bảo vệ đường biên giới biển ở Walberswick.
Chó thi làm tình
Thế giới có giải Grammys, Emmys, Webbies, giờ có thêm giải Humpys nhằm khuyến khích hành vi “làm tình” tự nhiên của những chú chó với chân người.

Những chú chó tham gia đều thể hiện hành động “làm tình” rất tự nhiên. Ban giám khảo cuộc thi phải chọn ra thí sinh gây ấn tượng nhất bằng các kỹ thuật như sự gắn kết, tốc độ, sức chịu đựng, phong cách… để chọn ra chú chó chiến thắng.
Người chiến thắng giải Humpys năm vừa qua là cô chó Hope (8 tuổi, thuộc giống chó săn Jack Russell). Hope đã gây chú ý cho ban giám khảo bằng những màn trình diễn ấn tượng với chân chủ.
Cuộc tỷ thí của chó, mèo béo phì
Cũng dành cho những chú chó và mèo nhưng cuộc thi được Tổ chức Từ thiện Động vật PDSA tổ chức tại Anh có thể lệ khác hẳn.

Tại cuộc thi này, mọi người sẽ xem thú cưng nào giảm cân nhanh nhất trong khoảng thời gian từ tháng 3 tới tháng 11. Cô Amanda Shearsby, y tá thú y của Tổ chức PDSA cho biết, chú mèo tên là Maverick đến từ Edinburgh có cân nặng gần 10kg. Để giảm khoảng 85% số cân nặng hiện tại và có số đo đúng tiêu chuẩn, Maverick cũng sẽ phải ăn uống kiêng khem và tập luyện vất vả như con người.Tính đến hiện tại, cuộc thi “giảm cân cho thú cưng” này có sự tham gia của 18 “thí sinh”. Trong đó có 11 chú cún, 5 chú mèo, hai chú thỏ với tổng trọng lượng là 152,4kg.
Chụp ảnh xấu để phân thắng bại
Mới đây, trang web RedCloudDays.co.uk đã tổ chức một cuộc thi để tìm ra… nhiếp ảnh gia tệ nhất nước Anh. Điều thú vị là khi xem những tác phẩm dự thi, có lẽ những người từng tự ti với tay nghề của mình cũng sẽ cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Giải nhất của cuộc thi thuộc về Stuart McGhee, người “đánh bại” hàng trăm người khác để giành chiến thắng. Bức ảnh cô con gái Jassmine có làn da trắng dã, cặp mắt “chói lóa” của anh đã đứng đầu danh sách 10 ảnh lệch tiêu cự, định vị tồi và vô dụng do đồng nghiệp, công chúng bình chọn.
Với “kiệt tác” này, anh đã trở thành “nhiếp ảnh gia tồi nhất nước Anh”.
Giải thích về bức ảnh này, Stuart cho biết, đó là thời gian đầu tiên anh dùng máy ảnh nên chưa có các kỹ năng cơ bản. Chiến thắng tại cuộc thi đã giúp Stuart McGhee giành học bổng miễn phí là một khóa đào tạo chuyên nghiệp về nhiếp ảnh tại website RedCloudDays.co.uk.
Ông Lee Bown, chủ sở hữu trang web cho biết: “Chúng tôi có thể biến các nhiếp ảnh gia kém cỏi trở thành những người có tay nghề ưu tú. Khả năng của họ không thể tiến bộ chỉ qua một đêm nhưng họ sẽ có nền tảng và các kỹ năng từ khóa học của chúng tôi”.TM
Phong Lan - Tổng hợp từ Internet

