Giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam đã qua 3 vòng đầu tiên. Dù chỉ là những trận “khởi động” nhưng V-League cũng có những cái “nhất” đáng quan tâm.
Đội ấn tượng nhất
Không phải các nhà ĐKVĐ Becamex Bình Dương hay hiện tượng HAGL với những ngôi sao của U19 mà chính là LG Hải Phòng của HLV Trương Việt Hoàng mới gây ấn tượng nhất sau 2 trận thắng và một trận hoà, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, đặc biệt là trận thắng đậm ngay tại Nghệ An. Với một đội bóng không có tiềm lực mạnh cùng một HLV trẻ thì khởi đầu như vậy thật sự rất ấn tượng.
|
|
|
Becamex Bình Dương đang gây ấn tượng mạnh và là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch V-League 2015. Ảnh internet |
Đội gây thất vọng nhất
Được đánh giá sẽ là một đối trọng với Bình Dương hay T&T nhưng SHB Đà Nẵng khiến khán giả vô cùng thất vọng khi trắng tay cả 3 trận. Chắc chắn HLV Huỳnh Đức sẽ cần phải nhanh chóng giúp cầu thủ lấy lại tinh thần nếu không muốn quá muộn.
Ứng cử viên nặng ký nhất
Cùng với LG Hải Phòng thì Becamex Bình Dương là một trong hai đội có 6 điểm tuyệt đối sau 2 vòng đầu tiên. Đến vòng thứ 3 thì chỉ còn có Bình Dương là duy nhất toàn thắng. Ngày ra quân, các nhà ĐKVĐ đã có chiến thắng hoành tráng 6-2 trước Đồng Tháp qua đó thể hiện sức mạnh đáng sợ. Ghi 13 bàn sau 3 trận đấu, Bình Dương không chỉ cho thấy sức mạnh nơi hàng công mà chứng tỏ mình đủ sức bảo vệ danh hiệu vô địch năm nay. Điểm trừ duy nhất của họ là để thua tới 5 bàn trong 3 trận – một tỷ lệ khá cao.
Hành động đẹp nhất
|
|
|
Hoàng Anh Gia Lai đang tạo nên cơn sốt khán giả đến sân ở bất cứ trận đấu nào của họ. Ảnh internet |
Ngày khai mạc, sân Pleiku có sức chứa khoảng 10,000 người nhưng đã có tới 13,000 khán giả đến sân. Chính điều này đã gây ra hiện tượng vỡ sân khi có không ít CĐV phải đứng ngoài đường pitch theo dõi trận đấu. Trước tình thế đó, ông Đoàn Nguyên Đức đã có hành động đẹp là xuống sân mời phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi lên khu vực VIP xem trận đấu.
Sân vận động kém nhất
Chữ “kém” ở đây không phải về vấn đề cơ sở hạ tầng mà đó là lượng CĐV đến sân. Trong ngày khai mạc, nếu như tại sân Pleiku có 13,000 khán giả đến sân xem HAGL đá với Khánh Hoà, ở Vinh cũng có khoảng 10,000 người thì trên sân Hàng Đẫy chỉ vỏn vẹn 1,500 người đến cổ vũ cho đội nhà T&T tiếp ĐTLA. Ngay cả người dân thủ đô còn hờ hững với bóng đá nước nhà thì chẳng trách V-League vẫn chưa thu hút được ngươi xem.
Vấn đề nổi bật nhất
Chính là chuyện vỡ sân Pleiku và Tân An – nơi có HAGL thi đấu. Sức hút của những Công Phượng, Xuân Trường…là không bàn cãi và khi có nhiều khán giả đến sân là tính hiệu mừng nhưng bên cạnh đó, công tác tổ chức cần được đảm bảo theo tính chuyên nghiệp có như vậy mới mang đến niềm vui trọn vẹn cho V-League năm nay.
Trận đấu kịch tính nhất
Tới trước phút 80 trận Hà Nội T&T và QNK Quảng Nam, tỷ số là 4-1 nghiêng về chủ nhà. Nhưng từ phút thứ 80-87, đội khách có liền 3 bàn thắng để giành một điểm khi rời sân Hàng Đẫy một cách ngoạn mục.
Đã có nhiều tín hiệu tích cực sau ba vòng đấu đầu tiên của V-League 2015. Qua đó chúng ta có quyền hy vọng một mùa giải thành công cho giải đấu cao nhất Việt Nam.
Theo tinthethao



