Theo báo chí Anh, Sir Alex đã phát ngấy Rooney vì anh đang béo lên, yếu đi nhưng nhất quyết không chịu thay đổi. Rooney có thể bị bán vì điều đó. Nhưng đấy chưa phải cách tệ nhất để một cầu thủ rời Old Trafford.

Họ đã bật bãi khỏi M.U vì chọc giận Sir Alex
Theo tư liệu được báo chí Anh cung cấp, cựu tiền vệ đội trưởng Man United, Roy Keane phải ra đi vì lên báo chỉ trích đồng đội và trợ lý thân tín Carlos Queiroz của Fergie. Hành động đó trong mắt Sir Alex là làm chia rẽ tập thể, vạch áo cho người xem lưng. Nhưng có ngờ đâu, chính Roy Keane thừa nhận trong cuốn tự truyện là HLV nóng nảy người Scotland đã nóng mắt với anh chỉ vì một sự kiện cỏn con trước đó.
Cụ thể, Roy Keane có nói với đồng đội anh không hài lòng việc BLĐ Man United thuê cho các cầu thủ một khách sạn tồi tàn (theo tiêu chí của Keane) trong một lần Quỷ đỏ thi đấu xa nhà. Chuyện đến tai Fergie, và đích thân HLV này tìm đến tiền vệ đội trưởng của M.U dằn mặt: “Cẩn thận mồm miệng”. Không lâu sau đó, thất bại 1-4 trước M’brough lại khiến Keane ngứa miệng. Giọt nước tràn ly, Fergie nổi cáu và tình thày trò giữa họ đứt đoạn.

Quyền uy của Sir Alex tại Old Trafford là không phải bàn cãi
Trong khi đó, là một trong tứ trụ của Man United, góp công lớn vào “cú ăn 3” năm 1999, nhưng siêu hậu vệ Jaap Stam cũng phải khăn gói ra đi vì lỡ miệng tiết lộ chuyện nội bộ của Quỷ đỏ trong cuốn tự truyện có tên “Đối đầu”.
Số phận của Paul Ince còn bi hài hơn. Anh bất ngờ bị bán sang Inter Milan chỉ vì tự gọi mình là “Thống đốc”. Trong mắt Sir Alex, đó là hành vi của kẻ ngạo mạn, đáng ghét. Mà đã trở thành cái gai trong mắt Fergie, ra đi là con đường duy nhất.
Trường hợp của Gabriel Heinze cũng là một điển hình. Chỉ vì Heinze muốn chuyển sang Liverpool - đối thủ không đội trời chung với Man United, mà anh phải ra đi. Rất nhanh chóng, với giá 8 triệu euro, tới Real.
Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet

