Albert Yeung, người sáng lập kiêm CEO của tập đoàn giải trí hàng đầu Hong Kong EEG mới đây đã viết cuốn tự truyện để kể về những năm tháng làm việc trong showbiz, đồng thời tiết lộ những sự thật gây sốc xung quanh đời tư của một số nghệ sĩ nổi tiếng như Thành Long, Tạ Đình Phong, Lưu Gia Linh...
10 năm về trước, Albert Yeung khi đó là tổng biên tập của tờ lá cải Eastweek Magazine (tờ này hiện đã không còn tồn tại). Đây chính là tờ báo đã đăng những hình ảnh nữ tài tử Lưu Gia Linh bị cưỡng hiếp.

Đời tư các nghệ sĩ được ông chủ EEG hé lộ
Sau khi bài báo được ra mắt, công chúng và giới nghệ sĩ đã kịch liệt phản đối cách làm ăn vô đạo đức của tờ này, đồng thời phải yêu cầu tổng biên tập công khai nói lời xin lỗi và đóng cửa tòa báo. Nói về câu chuyện đã xảy ra hàng chục năm trước, Albert Yeung lần đầu tiên thừa nhận ông không hay biết về sự việc: "Tôi hoàn toàn không biết việc những hình ảnh đó được đăng tải.
Nhiều năm qua, tôi luôn day dứt và tự hỏi mình, tại sao lại xảy ra sự việc đó. Hành động đó là một sai lầm về đạo đức. Khi ấy, ban biên tập nhận được những bức ảnh, họ kiểm chứng, xác minh loạt ảnh, sau đó nhờ luật sư tư vấn rồi quyết định cho chúng lên trang bìa... ".
Albert Yeung tâm sự, dù vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với Lưu Gia Linh và biết cô không còn giận mình, ông cũng chưa bao giờ cảm thấy thanh thản. Vị này cũng cho biết, việc đóng cửa tòa báo khiến họ thiệt hại đến hàng tỷ HKD.
Không chỉ tiết lộ câu chuyện của Lưu Gia Linh, Albert Yeung còn kể về bí mật đời tư của Thành Long và khiến dư luận chú ý. Vị này khẳng định, bé gái Ngô Trác Hy đúng là con rơi của Thành Long: "Năm đó, Thành Long tìm đến tôi nói rằng Ngô Ỷ Lợi muốn tiết lộ sự thật về con bé với công chúng.
Anh ấy muốn tôi làm người đàm phán. Tôi khuyên anh ấy nên đưa cho Ỷ Lợi một ít tiền để đổi lấy sự im lặng, nhưng anh ấy suy nghĩ rất lâu rồi nói không đồng ý... Anh ấy không muốn mình bị đe dọa... Cuối cùng, sự thật cũng bị phơi bày".
Albert Yeung cũng dành không ít giấy mực chia sẻ về Tạ Đình Phong - người mà ông đã dõi theo từ khi còn là một cậu bé. Ông thừa nhận: "Tôi yêu Đình Phong như con trai mình", đồng thời tiết lộ: "Thằng bé từ nhỏ đã sống cho bản thân nhiều hơn vì mọi người, nó không mấy khi quan tâm tới cảm xúc của người khác. Ngay cả khi là ông chủ EEG, tôi cũng thường phải nhường nhịn nó. Dù sao, cuộc hôn nhân tan vỡ khiến nó giờ đã trưởng thành và bớt cứng đầu cứng cổ... ".
Hoàng Phi (Theo Ngoisao)

