Nhiều ảnh đặc nhiệm Úc uống bia từ chân giả người chết bị phát tán

14:00' 03-06-2021
Sự tồn tại của một số bức ảnh đã được biết đến trước đó, và một số ít đã được phát sóng và xuất bản rộng rãi. Nhưng toàn bộ các bức ảnh từ quán bar dưới lòng đất của binh lính Úc, Fat Ladies ’Arms, đã được tiết lộ trước tòa án liên bang vào hôm 2/6.


    A man with a beer in hand stands next to someone (blurred) who is drinking out of a prosthetic leg

    Supplied: Nine Newspapers

    Luật sư của cựu binh Ben Roberts-Smith nói với tòa án liên bang hôm 2/6 rằng họ đang giữ hàng trăm bức ảnh binh sĩ Australia uống bia từ chân giả của người chết tại Afghanistan.

    Theo Guardian, địa điểm trong bức ảnh là một quán bar có tên Fat Lady's Arms. Quán bar này được các binh sĩ Australia tự lập ra trong căn cứ ở tỉnh Uruzgan, Afghanistan.

    Chiếc chân giả trong các bức ảnh được cho là của một binh sĩ Taliban thiệt mạng trong cuộc tấn công của lực lượng đặc nhiệm Australia. Các binh sĩ Australia đã đem chiếc chân về quán bar Fat Lady's Arms như một chiến lợi phẩm.

    Ben Roberts-Smith with prosthetic leg

    Supplied: Nine Newspapers

    Nhiều binh sĩ đã sử dụng chiếc chân giả này để đựng đồ uống. Thậm chí, một bức ảnh cho thấy hai binh sĩ nhảy múa với nó.

    Báo chí Australia đã đưa tin cựu binh Ben Roberts-Smith là người đã bắn chết binh sĩ Taliban mang chân giả và đem chiếc chân về căn cứ. Tuy vậy, luật sư của Roberts-Smith khẳng định người mang chiếc chân giả về căn cứ là một binh sĩ khác.

    Luật sư đã nói với Tòa án Liên bang, vợ cũ của Ben Roberts-Smith, Emma Roberts, đã tiết lộ những bức ảnh về những người lính uống rượu bằng chân giả cho truyền thông.

    a man with is arm around a woman

    Ben Roberts-Smith và vợ cũ năm 2012.(AAP Image: Damon Cleary)

    Roberts-Smith đã kiện 3 tờ báo The Age, Sydney Morning Herald và Canberra Times vì tội phỉ báng. Ông cho rằng 3 tờ báo này đã mô tả bản thân ông như một người “phá vỡ các quy tắc về đạo đức và luật pháp trong giao tranh”, cũng như gây tội ác chiến tranh, bao gồm giết người.

    Theo báo chí Australia, Roberts-Smith cũng có liên quan đến cái chết của một nông dân Afghanistan tên Ali Jan. Người nông dân này bị đẩy khỏi vách đá và bị bắn chết. Roberts-Smith đã bác bỏ các cáo buộc và gọi chúng là “sai lầm”, “vô căn cứ” và “hoàn toàn không chứa đựng sự thật”.

    Phiên tòa sắp diễn ra dự kiến ​​sẽ xét hỏi các đồng đội cũ của Roberts-Smith, vợ cũ của anh ta, và những thường dân Afghanistan có thành viên gia đình bị giết trong các cuộc đột kích của quân đội.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from Zing, ABC.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ