Khi đến xem buổi biểu diễn của Gaga tại sân vận động O2, London vào 30/5 vừa qua, rất nhiều người hâm mộ đã bị đội ngũ bảo vệ làm cho “cụt hứng” khi những người này buộc họ phải tuân theo những nội quy khá vô lý. Theo lời của những “nạn nhân” thì sau hàng giờ xếp hàng để được vào trong khán đài, họ như bị dội gáo nước lạnh khi đội ngũ bảo vệ cấm họ không được mang que phát sáng, cờ vào trong sân vận động và “quái gở” nhất là không người hâm mộ nào được phép hóa trang hay ăn mặc giống Gaga, kể cả việc đeo găng tay hở ngón - thứ phụ kiện mà Gaga rất hay sử dụng - cũng không được chấp thuận.
Cấm đoán vô lý này đã khiến cho nhiều người hâm mộ nữ phải thay trang phục mà họ đã mất hàng giờ để chuẩn bị, bởi nếu không họ sẽ không thể tham dự buổi biểu diễn. Một số người hâm mộ trót “phải lòng” với “lô cuốn tóc” bằng ống bơ - mốt thời trang mà Lady Gaga đã lăng xê trong MV Telephone - cũng buộc phải tháo thứ phụ kiện ngộ nghĩnh này ra.
Hiện vẫn chưa rõ ai đã đưa ra những chỉ thị có phần “độc tài” trên nhưng hẳn là những cấm đoán đó đã làm rất nhiều người hâm mộ bị tổn thương. Mục đích họ bỏ tiền ra mua vé xem concert không chỉ là để được ngắm nhìn thần tượng bằng xương bằng thịt mà đây còn là dịp để họ thể hiện cái tôi của mình và để xả stress một cách thực sự, chứ không phải là để đem về cả một rổ ấm ức như vậy.

