Người dân Siberia tắm nước lạnh giữa trời âm độ
19:00' 22-12-2016
Tại thành phố Krasnoyarsk thuộc Siberia (Nga), nhiệt độ có thể xuống tới -30 độ C vào mùa đông, nhưng vẫn không ngăn cản được người dân xuống nước bơi hay đắp tuyết vào người.
![]() |
| Câu lạc bộ bơi nước lạnh Cryophile ở thành phố Krasnoyarsk có hơn 300 thành viên không ngần ngại xuống nước khi nhiệt độ ngoài trời giảm xuống dưới 0 độ C. |
![]() |
| Cô bé 9 tuổi Nastya Usachyova khởi động cùng mẹ trước khi xuống bơi ở sông Yenisei, Krasnoyarsk. Cô bé cho biết: “Ban đầu cháu thấy lạnh nhưng rồi cũng quen”. |
![]() |
| Ông Sashko, chủ tịch CLB, ăn mừng sinh nhật 68 tuổi bằng cách xuống nước. |
![]() |
| Vào ngày sinh nhật ông, nhiệt độ xuống tới -26 độ C. |
![]() |
| Hai chị em đùa nghịch trong tuyết trước khi xuống tắm ở sông Yenisei. Cả gia đình của hai cô bé đều tham gia CLB Cryophile. Theo họ, nước lạnh giúp cải thiện hệ miễn dịch và sức khỏe toàn diện. |
![]() |
| Cô bé 16 tuổi Yulia Klimenkova đã là thành viên CLB từ khi 4 tuổi. Bạn bè khen ngợi sự can đảm của Klimenkova, nhưng cô biết họ sẽ không bao giờ tham gia cùng cô. |
![]() |
| Thay vì chơi bóng chuyền, các thành viên hào hứng ném tuyết. |
![]() |
| Họ chào nhau trước lúc chuẩn bị xuống sông. |
![]() |
| Trụ sở của CLB nằm trên bờ sông. |
![]() |
| Bên trong, các thành viên có thể trò chuyện và thư giãn giữa mỗi đợt bơi lội. |
![]() |
| Vào Ngày Gấu Bắc Cực, CLB tổ chức nhảy flashmod ở vường thú Royev Ruchey và đổ nước lạnh lên đầu các thành viên. Trong ảnh, một ông bố dội nước lên con gái. |
![]() |
| Ông Sashko tắm nước lạnh để mừng Ngày Gấu Bắc Cực trước sự chứng kiến của các thành viên CLB và người dân. |
![]() |
| Ông Nikolai Bocharov, 77 tuổi, khám phá ra tình yêu với môn bơi trong nước lạnh khi còn trong quân ngũ. Ông cho biết: “Vợ tôi không hiểu và không có chung sở thích này với tôi”. |
![]() |
| Ông Bocharov chà tuyết lên người. Ông nói: “Khi ra khỏi nước, cả người tôi có cảm giác như kiến bò. Tôi có cảm tưởng như mình sắp bay lên”. |
![]() |
| Nhiều bạn bè và người thân của các thành viên trong CLB không hiểu nổi tại sao họ lại đi bơi trong tiết trời lạnh cóng. |
![]() |
| Ông Vladimir Khokhlov, 71 tuổi, cho biết: “Tôi không thể sống mà không tắm nước lạnh hàng ngày”. |

Article sourced from NEWS.
Original source can be found here: http://news.zing.vn/nguoi-siberia-tam-nuoc-lanh-cong-giua-troi-am-do-post707663.html
















