Tháng Sáu vừa qua, một nam bệnh nhân 71 tuổi đã tắt thở trên đường di chuyển từ bệnh viện Frankston đến bệnh viện Monash.


    Ảnh minh họa

    Được biết, bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện Frankston sau khi lên cơn đau tim dữ dội, nhưng vì bệnh viện quá đông nên ông ta phải nằm chờ trên xe cấp cứu đến hai giờ đồng hồ. Sau đó, xe cứu thương đã đưa ông ấy đến bệnh viện Monash nhưng nạn nhân đã tắt thở trên đường di chuyển.

    Vợ của bệnh nhân đã rất đau khổ trước sự việc này và đã kêu gọi Thủ hiến bang Victoria, ông Denis Napthine, nhanh chóng đưa ra biện pháp nhằm giảm bớt tình trạng quá tải tại các bệnh viện. “Tôi thực sự muốn biết tại sao chồng tôi lại không được chữa trị tại bệnh viện Frankston, mà phải bị chuyển đi một bệnh viện khác”, bà phát biểu.

    Thủ hiến Napthine cam kết sẽ tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân và cho biết sẽ đưa ra một giải pháp mới để khắc phục tình trạng này. Theo đó, mỗi bệnh nhân sau khi được đưa đến bệnh viện nhưng nếu không được cấp cứu kịp thời, thì bệnh viện sẽ cử một nhân viên y tế để tạm thời chăm sóc riêng cho bệnh nhân.

    Kim Phụng - Viet Times



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ