Ngủ một đêm ở nhà thằng bạn, tối hôm sau về nhà thì nó nhắn tin: “Xin lỗi mày, đêm qua tao đã…”

ảnh minh họa
Dù đã 25 tuổi nhưng tính của Nga thì vẫn cứ sợ ma, nếu như để cô ngủ 1 mình trong nhà thì không bao giờ Nga ngủ được, lúc nào bật đèn sáng cả phòng để cho đỡ sợ. Và tất nhiên rồi hậu quả là cả đêm đó thức trắng.
Ấy thế mà đùng một cái cô bạn cùng phòng Nga nói là đi du lịch với bạn trai, nên đành để cô một mình. Khỏi phải nói lúc đó Nga hoảng hốt như nào:
- Trời, mày đi thì tao ngủ với ai. Mày biết tính tao sợ ma mà.
- Ma với quỷ gì. Không có thật đâu, mày cứ sợ linh tinh. Nếu mày sợ thì sang phòng bạn mày xin ngủ nhờ ấy. Chứ tao phải đi du lịch với bạn trai, hai đứa tao lên kế hoạch cả năm nay mới có dịp rảnh để đi. Thôi mày chịu khó đi.
- Tao không biết sao nữa.
- Đấy, vậy nên mày sớm kiếm bạn trai đi. Những lúc như này có người yêu đến ở cùng là chẳng sợ gì nữa.
- Tao muốn lắm chứ, cái quan trọng là kiếm ra không nổi.
Nga sốt ruột lo lắng vì không biết phải làm cách nào để vì cô sợ ma lắm. Hỏi mấy đứa con gái thì đứa nào kêu ở với bạn trai, lúc này thì Nga bất lực mới nhớ đến Tuấn. Tuấn là thằng bạn thân từ hồi cấp 3 của Nga. Lần này không còn cách nào khác nên đành đến xin nó ngủ nhờ 1 bữa.
Một trai một gái trong phòng nhưng nghĩ mình và nó là bạn thân nên cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng để an tâm thì trước khi ngủ Nga dặn Tuấn kỹ:
- Này…tao 25 tuổi nhưng vẫn còn trinh. Mày đừng có làm gì tao đấy, cái ngàn vàng này tao để dành cho chồng tao đấy.
- Gớm…nhìn ngực mày lép thế kia tao không thèm nhé.
- Càng tốt, chưa bao giờ tao thấy ngực lép lại có tác dụng bảo vệ thân thể như lúc này.
An tâm rằng thằng bạn thân sẽ không làm gì mình nên Nga đi ngủ, vì mệt nên Nga ngủ sâu chẳng biết gì cả. Tưởng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, ai ngờ lúc tỉnh dậy thì Nga hoảng hốt khi quần mình ướt nhẹp hết cả. Nga xấu hổ lắm vì đêm cô phải mơ linh tinh chuyện bậy bạ gì đó nên Nga mới bị ướt quần. Cô đang thầm nghĩ:
- Không lẽ 25 tuổi chưa được gần gũi đàn ông nên cơ thể mới tự giải phóng như thế.
Nga nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sợ thằng bạn mà biết chuyện mình ướt quần nó sẽ cười cho nên Nga giả vờ đổ cuốc nước lên người rồi lấy cớ mượn thằng bạn thân cái quần để thay.
- Cho tao mượn cái quần đi, uống nước vô ý làm đổ hết lên người rồi.
Thấy thằng bạn không nghi ngờ gì nên Nga an tâm hẳn. Chứ để nó biết chắc Nga không dám nhìn mặt nó nữa. Thế nhưng từ lúc từ nhà thằng bạn thân về thì Nga có cảm giác người cứ đau mỏi, nhất là ‘chỗ đó’ cứ kiểu đau đau mà chẳng rõ là gì.
Tưởng mọi chuyện ổn cả, và việc Nga bị ướt quần là do cô mơ bậy bạ. Ai ngờ tối đó Tuấn gọi điện:
- Mày có sao không thế??
- Sao là sao?? Mày hỏi kỳ quá…
Lúc này Tuấn ấp úng không nói lên lời càng làm Nga sốt ruột:
- Này, mày tự dưng sao im lặng thế. Hay là làm gì có lỗi với tao hả??
- Ừ…đúng là tao làm chuyện có lỗi với mày thật.
- Chuyện gì_ Nga thốt lên
- Mày có nhớ sáng nay mày dậy quần mày ướt hết không?? Thật ra…xin lỗi mày, tao phải thú nhận với mày 1 chuyện là đêm qua tao đã lỡ cướp đi đời con gái của mày rồi.
- Cái gì?? Mày cướp cái ngàn vàng của tao á??
- Tại tao không kiềm chế được, lúc mày ngủ váy mày cứ tốc ngược lên…tao cũng là thằng đàn ông mà. Nhìn cảnh đó tao chịu không nổi nên làm liều….Lúc đầu tao chỉ hôn thôi..nhưng càng hôn mày tao lại càng muốn nữa nên cởi áo mày ra và…
- Thằng khốn…mày giết tao rồi.
- Tao sẽ cưới mày làm vợ. Dù gì mày 25 tuổi rồi…mất trinh lại càng tốt chứ sao?? Giờ tao sẽ sang với mày, mày muốn đánh chửi như nào cũng được. Nhưng mà tao sẽ cưới mày/
Lời tự thú của Tuấn làm cho Nga chẳng biết như nào nữa. Thật không ngờ 25 giữ cái ngàn vàng cuối cùng lại cho thằng bạn thân…đúng là trên đời này chuyện quái nào cũng có thể xảy ra.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2443910
