Ôi cái cuộc đời này, có những lúc thật bất công nên cần phải ngủ để quên đi.

Đêm qua đi đánh bạc về bị thua hết tiền nên bà vợ sư tử bắt đi ngủ ngoài đường, may mà có cái này để nghỉ tạm.

Cay vì mới mất cái hợp đồng quảng cáo mới.

Cay vì vợ bỏ đi với bồ ngay ở sân bay.

Cay vì làm việc đau đầu mà không ai chịu thừa nhận mình.

Đêm qua đi chơi khuya về bà vợ già không cho vào ngủ cùng lại còn bắt lột hết quần áo nữa chứ.

Cay vì thằng cha người yêu viết thư chia tay.

Cuộc đời bất công, mình học giỏi thế mà vẫn bắt mình bị điểm kém.

Chỉ vì cái tội đọc sách báo nhiều qua nên buồn ngủ.

Một khi đã buồn ngủ thì đừng có hỏi vì sao.

Sức quậy phá của học trò là vô bờ bến.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
