Tôi không thể sống cùng một người chồng mà cả năm không dám đả động tới chuyện ‘chăn gối’.

    … Thế nên, đừng ai trách tôi, nói tôi là người đàn bà phụ bạc, là kẻ lăng nhăng, vô liêm sỉ.
    Nếu bạn đặt địa vì vào tôi bạn sẽ hiểu, tại sao tôi trở nên thế này. Tôi vốn là một người phụ nữ yêu chồng, cực kì yêu. Từ khi quen anh, tôi chưa có một mối tình nào khác, chỉ biết yêu anh, một mực chung thủy với anh. Khi được anh yêu, tôi chấp nhận tất cả, và nguyện cả đời này sẽ bên anh, không bao giờ thay lòng. Thế rồi, chúng tôi kết hôn. Đám cưới của chúng tôi hạnh phúc, viên mãn, ai cũng ngượng mộ đôi trai tài gái sắc. Tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này, không có gì thay thế được anh.
    Nhưng ông trời bất công với tôi, anh cũng vô tình với tôi. Bởi cái sự thật anh bị bất lực, gia đình anh biết hết, ngay cả bản thân anh cũng biết. Nhưng anh lừa dối tôi với lý do anh yêu tôi. Anh đã thú nhận như thế khi tôi biết sự thật. Yêu tôi ư, yêu tôi mà anh lại kìm hãm cuộc đời tôi, lại giấu tôi sự thật đau lòng như thế, để tôi làm vợ một người đàn ông bất lực.
    Dù tôi không hết yêu anh vì chuyện đó nhưng lòng tôi đau khổ vô cùng. Anh lừa dối tôi, đó là điều khiến tôi đau lòng nhất. Giá như anh nói cho tôi sự thật, có thể, tôi sẽ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của anh hơn. Và cũng có thể, tôi sẽ chấp nhận điều này và làm vợ anh, nhận con nuôi hoặc cùng anh cố gắng chạy chữa.

    Ngoại tình vì chồng mình bất lực
    Dù tôi không hết yêu anh vì chuyện đó nhưng lòng tôi đau khổ vô cùng. Anh lừa dối tôi, đó là điều khiến tôi đau lòng nhất. (ảnh minh họa)

    Nhưng giờ, tôi không muốn làm gì cả. Tôi chỉ biết sống cùng anh cho tròn trách nhiệm và mặc anh, thích làm gì thì làm. Tôi cũng không nghĩ tới chuyện có con, hay phải cố gắng vì việc bị anh lừa dối đã khiến tôi thất vọng vô cùng.
    Tôi ngoại tình sau nửa năm làm vợ anh. Anh biết nhưng chấp nhận vì bản thân anh không có tư cách để ngăn cản tôi làm điều đó. Việc anh lừa dối, bắt tôi làm vợ một người chồng bất lực đã là lỗi lầm lớn nhất của anh rồi.
    Tôi không thể sống cùng một người chồng mà cả năm không dám đả động tới chuyện ‘chăn gối’. Tôi yêu anh nhưng tôi cần sống với bản năng của mình, sống với cuộc sống mà bao người phụ nữ khác cần có. Vợ chồng không thể thiếu chăn gối, tôi làm vợ anh, bao nhiêu tháng ngày không được ân ái, tôi đau khổ vô cùng. Thế nên, tôi ngoại tình dù trong lòng không muốn anh đau  khổ. Nhưng tôi phải thỏa mãn ham muốn dục vọng của bản thân và chấp nhận làm vợ anh như thế. Nếu anh đồng ý giải thoát cho tôi, có thể tôi sẽ ra đi để không mang tiếng là người vợ phụ bạc. Nhưng anh yêu tôi và tôi cũng vậy, chúng tôi đang thực sự cần bên nhau, tôi cần chăm sóc anh, chỉ để làm vợ anh mà thôi.
    Thật lòng, tôi không biết tôi làm như thế là đúng hay sai nữa, hay tôi phải từ bỏ tất cả và ly hôn với anh!?

    Authors: Phong Lan - Source: Cam Nang Gia Dinh



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ