Nghe tin bồ có bầu, tôi tát ả một cái trời giáng rồi lao về nhà quỳ gối xin lỗi vợ

13:00' 16-11-2021
Sau tất cả, tôi chính là kẻ bị hại mà bấy lâu nay lại không nhận ra. Suýt chút nữa tôi đã đánh mất tất cả vì lòng tham của mình.


    Vốn là một chàng trai ở tỉnh, tôi cảm thấy may mắn khi gặp được em. Người con gái dịu hiền khiến tôi đem lòng yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em cho tôi cảm giác gần gũi vô cùng khi nói chuyện. Nhiều người nói em là con cái nhà giàu, thế nhưng ở em không có sự kiêu kì của tiểu thư đài các.

    Em ăn nói giản dị, ăn mặc cũng rất nhẹ nhàng. Em cũng ấn tượng với cách nói chuyện thông minh của tôi. Có lẽ, cái duyên thầm của một chàng trai tỉnh đã khiến em động lòng. Tôi cũng là một người có tiếng thời sinh viên .Đi học hay đi làm tôi đều có được ấn tượng vì sự nhanh nhẹn, lém lỉnh của mình.

    Lần quen biết tình cờ khiến chúng tôi cảm mến. Và rồi cả hai xin số điện thoại, nói chuyện với nhau. Nhiều tháng sau đó, tôi chủ động mời em đi uống nước. Gặp nhau sau bao ngày, tôi cảm thấy em là một cô gái hoàn toàn khác. Vẻ đẹp choáng ngợp trong bộ váy ôm thân khiến tôi điêu đứng. Tôi nhận ra mình đã yêu em từ khi đó.

    Nghe tin bồ có bầu, tôi tát một cái amp;#34;trời giángamp;#34; rồi về nhà quỳ gối xin lỗi vợ - 1
    Em ăn nói giản dị, ăn mặc cũng rất nhẹ nhàng. Em cũng ấn tượng với cách nói chuyện thông minh của tôi.
    (Ảnh minh họa)

    Tôi tích cực tán tỉnh, theo đuổi em. Những ngày tháng đó thật vất vả nhưng hạnh phúc. Tôi thực sự muốn có được người con gái này. Có những ngày mưa, tôi đều đứng dưới nhà em, thể hiện tấm chân tình. Đúng là thời tình yêu trong sáng, mọi thứ đẹp làm sao

    Hơn 3 tháng, em nhận lời yêu tôi. Khỏi phải nói cũng biết tôi hạnh phúc cỡ nào. Tôi ôm em vào lòng mà thề thốt, cả đời này sẽ chỉ yêu mình em. Tôi nguyện sẽ ở bên em, chăm sóc em, không bao giờ phản bội.

    Lấy được em, tôi được bố mẹ vợ giúp đỡ nhiều thứ. Từ công việc đến nhà cửa, xe cộ, tôi đều được ông bà cho tiền. Nhà em giàu thật, bố mẹ em cũng hết sức giản dị và quý mến tôi. Tôi cảm thấy may mắn vô cùng.

    Hơn 3 năm cưới nhau, hai bên gia đình mong ngóng cháu nhưng chúng tôi mãi chưa thể có con. Tôi và em đưa nhau đi khám. Quá hốt hoảng khi bác sĩ nói tôi vô sinh. Em ở bên, động viên an ủi tôi. Em nói, nếu không thể sinh được con, em sẽ nguyện cùng tôi nhận con nuôi, không do dự.

    Tôi như mở cờ trong bụng. Lúc đó tôi đã ích kỉ nghĩ em sẽ bỏ mình và rồi tôi sẽ mất trắng mọi thứ. Ấy vậy mà cuộc sống không con cái đã khiến tôi nhàm chán. Có lúc tôi nghi ngờ khả năng sinh con của em nhưng khám đi khám lại, tôi vẫn là người vô sinh.

    Quá đau khổ, tôi tìm quên trong men rượu và bắt đầu lao vào những chuyện không hay. Tôi lừa dối vợ con, nghe lời bạn bè vung tiền bao mấy cô em xinh đẹp. Đúng là ở bên mấy em chân dài ngọt ngào, thoải mái hơn nhiều so với khi ở với vợ.

    Nghe tin bồ có bầu, tôi tát một cái amp;#34;trời giángamp;#34; rồi về nhà quỳ gối xin lỗi vợ - 3
    Cô ta định bẫy tôi, muốn tôi chịu trách nhiệm với cái thai này. Khi tôi đề nghị đi xét nghiệm ADN thì cô ta sợ hãi, bắt đầu lảng tránh. (Ảnh minh họa)

    Cứ như thế, tôi bắt đầu trở thành gã đàn ông đồi bại, ngoại tình, che giấu vợ. Hơn 3 năm, vợ tôi không hay biết gì, vẫn cứ hết mực yêu thương và quan tâm chồng. Cô ấy thậm chí đã từng đề cập chuyện xin con nuôi. Cô ấy cũng chưa từng để lộ chuyện tôi vô sinh, cho tôi quyền quyết định vì cô ấy rất yêu tôi.

    Còn tôi, vẫn cứ say mê trong tình ái. Tôi quên mất mình đang là kẻ vô sinh. Ngày hôm đó, cô bồ gọi tôi đến thông báo tin vui. Tôi tưởng chuyện gì đến nhưng đứng hình khi nghe cô ta thông báo mang bầu.

    Cô ta không hay biết về chuyện của tôi. Cô ta định bẫy tôi, muốn tôi chịu trách nhiệm với cái thai này. Khi tôi đề nghị đi xét nghiệm ADN thì cô ta sợ hãi, bắt đầu lảng tránh.

    Cuối cùng, sự thật cũng bại lộ. Cô ta là kẻ hai lòng, cùng lúc qua lại với mấy gã đàn ông và định bắt tất cả chịu trách nhiệm cho cái thai của mình. Có lẽ những gã đàn ông kia cũng đã bị cô ta bẫy tình nhiều năm. Ngỡ cô bồ trong sáng, chỉ yêu mình tôi, ai ngờ.

    Lúc này, tôi tự nhiên bừng tỉnh. Bấy lâu nay tôi đã quá ngu muội, tin vào lời đường mật của mấy kẻ hám tiền. Còn vợ tôi, người chân tình thì tôi lại không biết trân trọng.

    Tôi vội tát cho ả bồ một cái trời giáng rồi lao về nhà ôm lấy vợ. Tôi cảm thấy biết ơn người phụ nữ này đã vì tôi mà hi sinh. Nhưng thực tình việc nhận con nuôi có quá thiệt thòi cho cô ấy? Có phải tôi quá tham lam rồi!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/nghe-tin-bo-co-bau-toi-tat-mot-cai-troi-giang-roi-ve-nha-quy-goi-xin-loi-vo-c391a497228.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ