Tia nắng ngày thu

13:00' 02-10-2012


    Những ngày này nắng thu vàng ươm cứ hồn nhiên trải dài trên từng con phố. Nắng nhẹ nhàng giăng giăng khắp các lối đi. Nắng như đang khoác lên cảnh vật một chiếc váy bồng bềnh, lóng lánh. Không phải cái nắng chói chang, gắt gỏng của mùa hè, cũng chẳng phải cái hời hợt, yếu ớt mà lại khô khốc của nắng mùa đông, nắng thu cứ nhè nhẹ, dìu dịu theo cái cách rất riêng của nó.

    Thời tiết đẹp, có nắng, có gió, có cả tiếng chim hót và tiếng lá reo. Từng đôi trai gái nắm tay đi bên nhau tình tứ. Bất chợt ta giật mình nhớ ra hôm nay là một buổi cuối tuần. Ta vẫn bình thản đi nốt con đường nằm dưới những hàng cây đang rợp lá. Ta tự cười cho sự lơ đãng của chính mình. Suýt chút nữa thôi là ta lại hăm hở đến công ty làm việc giống như những ngày bình thường.

    Cuối tuần cũng tốt, ta lại có thời gian để lang thang. Hôm nay ta sẽ dành cả một ngày chỉ để làm những điều mình thích thôi. Ta hình dung trong đầu những nơi mà ta sắp đến, rồi lại tự sắp xếp xem nên đi đâu trước thì hay hơn. Thế là ta lượn vào Tràng Tiền rồi lách tay lái vòng sang đường Nguyễn Xí. Lâu lắm rồi ta mới có dịp trở lại con phố này. Ta thích thú khi nhìn thấy những cửa hàng bạt ngàn là sách. Ta sẽ chọn một vài cuốn để làm phong phú hơn tâm hồn và trí óc của mình.

    Ngày thu tràn nắng

    Em thả hồn mình tự do bay lượn (Ảnh minh họa)

    Ta gửi xe rồi đi bộ một quãng để ra tới Hồ Gươm. Có một chút gì đó bất chợt dấy lên trong lòng, nhưng bằng bản lĩnh của mình ta lại dễ dàng nén cho nó trở về vị trí cũ. Cảnh vật vẫn xanh mướt và thơ mộng, nhưng người xưa thì đã lạc đi đâu mất rồi… Ta chọn cho mình một chiếc ghế đá rồi thư thái thả cho hồn mình thoải mái rong chơi.

    Ta bắt chước những chú chim, cũng bay, cũng chuyền từ cành này sang cây nọ. Ta thích thú khi hồn mình được hòa vào tán lá xanh mướt ở trên cao kia. Mắt ta lim dim, ta tin chắc mình vừa nghe được tiếng thầm thì của của hai chiếc lá. Ta mơ màng để mặc cho hồn phách dập dềnh trôi cùng những gợn nước nhỏ li ti. Thanh thản, nhẹ nhõm lắm những khoảnh khắc giống như thế này.

    Có rất nhiều đôi tình nhân đang cùng nhau đi dạo, còn ta thì chỉ có một mình. Người ta hay nhầm lẫn giữa hai từ “một mình” và “cô đơn” lắm, còn ta lại không bao giờ dành từ “cô đơn” để nói về mình. Ta vẫn thoải mái, vẫn tươi vui đi bên cạnh cuộc đời. Thỉnh thoảng ta cũng nhớ về anh bằng những cảm xúc không đầu không cuối. Nhưng ta phát hiện ra những ký ức đó chưa bao giờ điều khiển được suy nghĩ của mình.

    Ngày thu tràn nắng

    Bong bóng xà phòng đẹp nhưng mong manh lắm! (Ảnh minh họa)

    Ta không phải gỗ đá đâu, chỉ tại ta quan niệm rằng chẳng tội gì mình phải hành hạ bản thân bằng những cảm xúc muộn phiền như thế. Đã là ảo ảnh thì trước sau gì nó cũng phải trở về cõi vô thực mà thôi. Một chiếc bong bóng xà phòng cho dù đẹp, lãng mạn và lung linh đến mấy nhưng cuối cùng thì cũng vẫn vỡ tan. Tan như chưa bao giờ nó từng tồn tại. Tan biến vào hư vô, chỉ để lại chút ảo ảnh mơ hồ. Ảo ảnh mơ hồ đến nỗi người ta còn không biết có nên tin rằng thực tại họ vừa được nhìn thấy một bong bóng.

    Ở một khía cạnh nào đó thì anh rất giống với một bong bóng xà phòng. Cũng đẹp, cũng lung linh và cũng hư hư thực thực. Bong bóng vỡ tan rồi, chẳng còn lý do gì để em phải cố nhìn theo những ảo ảnh về anh. Em vẫn yêu đời, vẫn yêu cuộc sống, chỉ là em chưa có đủ can đảm để mở lòng mình. Nhỡ đâu lại vô tình bay vào một bong bóng?!

    Lâu rồi em mới có thời gian được ngồi ngắm cảnh. Trời, mây, nắng, gió và ngay cả mặt nước đều đẹp một cách diệu kỳ. Những đôi tình nhân vừa đi ngang qua em cũng đẹp như tranh vẽ. Bỗng nhiên em muốn hát, vài câu hát trong một khúc tình ca mà em cũng chẳng nhớ được là của nhạc sĩ nào. Em trầm ngâm mơ về một vài viễn cảnh vừa xuất hiện trong câu hát. Có lẽ nào em lại muốn được yêu?

    Bình Yên



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ