Ngày thu hôm nay, anh có còn nghĩ tới em không?

12:30' 05-10-2018
Lâu rồi mình không thương nhau nữa. Anh có còn nhớ về tình yêu mình ngày đó không anh? Liệu còn được một ngày nào đó mình ngồi lại, kể cho nhau nghe bao nhiêu tủi hờn ngày đó. Em mừng vì tình yêu đó dẫu thuộc về những ngày tuổi trẻ thì ta đã chưa từng thương nhau hời hợt. Một ngày như hôm nay, anh có còn nghĩ tới em không?


    Gửi người em từng thương. Gửi ước mơ một thời em mơ.

    Chào anh,

    Lâu rồi mình không liên lạc. Lâu rồi mình không gặp nhau. Lâu rồi mình không nghĩ về nhau. Kể từ ngày mình lạc nhau. Lâu rồi mình không thương nhau nữa.

    Em quên mất đã có ngày mình từng bên nhau, nhớ nhau, đợi chờ nhau, và cùng nhau ước mơ về phía cuối con đường mình vẫn trong tay nhau.

    Tình yêu mình tội nghiệp lắm anh nhớ không. Anh có nhớ mỗi sáng anh đều đặn nhắn với em "Anh đây". Anh có nhớ mỗi đêm em đều đặn chờ anh thức dậy. Giành giật từng phút một để nói với nhau thêm câu nữa. Ngủ quên trong khi điện thoại còn chưa gác máy. Rồi trong giấc mơ hôm đó lại thấy em được nép vào vòng tay anh. Mình từng yêu xa như vậy đấy.

    Tình yêu mình khờ dại lắm anh nhớ không. Anh có nhớ thân em nhỏ bé với anh là cả một thế giới. Anh có nhớ với em anh chính là cả một ước mơ thời tuổi trẻ. Mình từng không biết sau này sẽ thế nào. Mình không quan tâm một ngàn hay mười ngàn cây số xa nhau. Mình cũng chẳng màng 11 tiếng thời gian lúc chạy lúc ngừng. Nhưng cuối cùng, chúng ta đã để trượt tay nhau mất rồi.

    Tình yêu mình tiếc nuối lắm anh nhớ không. Anh có nhớ hơn hai năm trời mình âm thầm thương nhau. Anh có nhớ mình lẳng lặng cố quên nhau. Rồi mình bất chấp tìm lại nhau. Mình từng vô tư nói cho nhau nghe về ngày mai. Rồi mình tự ôm lấy tổn thương vì nhau, vì mình nghĩ như vậy là tốt nhau người mình thương. Anh có nhớ không, trong một chiều mưa nào đó, mình chia tay nhau.

    Tình yêu của mình. Vậy mà mình đã bỏ tình yêu đi. Cuối cùng thì đáng thương nhất không phải là người đi hay người ở lại. Khổ thân nhất chính là tình yêu mà đã có hai con người từng nâng niu, gìn giữ. Thế giới thì lớn lao mà sức người thì hạn hẹp, chỉ có mỗi tình yêu đủ sức khiến cuộc đời đổi dời, vậy mà, mình cũng không níu kéo lại. Tình yêu chắc hờn chúng ta lắm.

    Liệu còn được một ngày nào đó mình ngồi lại, kể cho nhau nghe bao nhiêu tủi hờn ngày đó. Em mừng vì tình yêu đó dẫu thuộc về những ngày tuổi trẻ thì ta đã chưa từng thương nhau hời hợt. Một ngày như hôm nay, anh có còn nghĩ tới em không?

    Mà thôi, chào anh!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nha khoa, nha sĩ tại Melbourne?
Nha khoa Lan Anh Vùng: Phú Mỹ Hưng, Q7. Phone: +84 917 463 468
Xem thêm

Chuyên Răng sứ, Implant và Chỉnh nha


Article sourced from GUU.

Original source can be found here: https://guu.vn/ngay-thu-hom-nay-anh-co-con-nghi-toi-em-khong-SIAJUa2vpBSrH.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ