Một nhóm mê xe cổ, ngày 28/10, đã tổ chức một hành trình quanh Myanmar trong một sự kiện mà những người tổ chức hy vọng sẽ giữ cho một số phương tiện cổ ở nước này khỏi bị biến thành phế liệu.
Tổng cộng 20 chiếc xe hơi, trong đó có các sản phẩm của hãng Mercedes-Benz, Rolls-Royce và Chevrolet, đã rời Rangoon trong một hành trình 1.429km kéo dài 2 tuần lễ vốn sẽ dẫn họ tới Hồ Inle, thành phố đền cổ Baganm và Bãi biển Ngapali.

Đây là sự kiện đầu tiên thuộc loại này được tổ chức ở Myanmar. 9 trong số dàn xe cổ này thuộc sở hữu của người nước ngoài và đã được chuyển tới đất nước châu Á này để tham gia hành trình. 11 chiếc còn lại ở Myanmar.

Các nhà tổ chức cho biết, điều quan trọng là phải bảo toàn một số xe cổ ở Myanmar bởi vì nhiều phương tiện giờ đã trở thành một phần của lịch sử nước này.

Phát ngôn viên của Câu lạc bộ Xe hơi cổ Myanmar Zaw Phyo Linn nói rằng mục đích của sự kiện là để nhắc nhở mọi người rằng "những chiếc xe cổ nên được quý trọng" và khuyến khích những người sở hữu không biến chúng thành sắt vụn.

Trong thời kỳ quân đội lãnh đạo Myanmar, những chiếc xe hơi nhập khẩu là loại xa xỉ, chỉ dành cho những nhân vật thân thiết với chính phủ.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các nhà chức trách nước này đã cho phép chủ sở hữu những chiếc xe cũ đổi chúng lấy các giấy phép hiếm hoi mua xe nhập khẩu đã qua sử dụng.

Thanh Hảo(Theo BBC, Reuters, AP)

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
