Chad Cocking, 29 tuổi, đã ghi lại cảnh tượng báo hoa chơi trò đuổi bắt với linh dương nhỏ trước khi ăn thịt nó trong vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi.
Trong khi cùng khách du lịch khám phá vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi, nhân viên hướng dẫn Chad Cocking đã phát hiện thấy một con báo cái đang tha một con linh dương nhỏ. Thay vì ăn thịt chú linh dương nhỏ, con báo 22 tháng tuổi đã quyết định chơi trò đuổi bắt với con mồi của nó. 
Con báo thả con linh dương xuống đất và chờ cho con mồi cố gắng bỏ chạy trước khi con báo đuổi theo và bắt trở lại. Hành động đó lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi con linh dương chạy trốn vào gầm xe ô tô của khách du lịch.
Con báo tỏ ra khá rụt rè và không dám tiến lại gần chiếc xe. Vì không muốn can thiệp vào quy luật của tự nhiên, Chad Cocking đã quyết định lái chiếc xe đi ra vị trí khác để con báo có thể giành lại con mồi của nó.
"Khi con linh dương nhỏ đứng dậy và tiếp tục bỏ chạy, một số du khách hy vọng nó có thể chạy thoát và an toàn. Nhưng con báo đã nhanh chóng bắt lại được con mồi và ăn thịt nó", Chad Cocking kể lại.
Chad Cocking cho biết anh đã làm việc tại công ty du lịch Motswari hơn 6 năm và sống gần vườn quốc gia Kruger hơn 20 năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến hành động rất đặc biệt này của loài báo hoa. 
Con báo dường như đang "vỗ về" con linh dương nhỏ mà nó săn được tại vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi. 
Cảnh tượng được ghi lại bởi hướng dẫn viên Chad Cocking. 
Thay vì ăn thịt ngay, con báo đã dành thời gian chơi trò đuổi bắt với con mồi. 
Nhìn hình ảnh này, nhiều người sẽ nghĩ rằng báo và linh dương là một đôi bạn thân. 
Con báo đã để linh dương cố gắng chạy trốn,.... 
... và sau đó nhanh chóng bắt lại con mồi. 
Cho đến khi không còn hứng thú với trò chơi, con báo quyết định làm thịt con mồi.

