Nếu có kiếp sau!
06:44' 06-11-2015
Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không rời anh nửa bước vì anh mới chính là một nửa của tôi.

Kỷ niệm như một vết khứa ngọt ngào mỗi khi nghĩ về
Trước đây tôi không bao giờ nghĩ mình là người ích kỷ đến vậy, có thể "giam cầm" anh ở một mình trong khi tôi đã có chồng, có con. Tôi cũng muốn anh có ai đó để hủ hỉ sáng tối hay chăm sóc những lúc mệt mỏi, bởi vì tôi đã không thể làm việc đó cho anh.
Tôi đi lấy người khác nhưng trong lòng còn tha thiết yêu anh. Giữa chúng tôi xảy ra chuyện hiểu lầm và tôi bị hối thúc từ phía gia đình nên đã gật đầu. Đám cưới diễn ra nhanh gọn trong vòng chưa đầy 10 ngày.
Tôi về làm vợ người ta nhưng trong lòng nguội lạnh và không nguôi ngoai khi nghĩ về anh, nhất là khi biết nguyên nhân sự thật khiến anh rời xa tôi. Khi anh trở lại thì mọi thứ đã xong xuôi, tôi không thể có bất cứ sự nổi loạn nào làm buồn lòng cha mẹ hai bên được, đành âm thầm giữ trọn nỗi nhớ anh.
Anh cũng quá bất ngờ khi hay tin tôi có chồng, là một người mới hoàn toàn, không phải bất cứ"cái đuôi"nào trước đây của tôi. Nhưng không thể thay đổi được, anh cũng là một người đàng hoàng, có trách nhiệm và sống có trước có sau nên anh chỉ biết im lặng.
Những đứa con của tôi lần lượt ra đời, anh thỉnh thoảng vẫn qua chơi, ẵm bồng và mua kẹo bánh cho chúng. Thái độ của anh khiến tôi ấm lòng và nguôi ngoai phần nào. Ông xã tôi không hề hay biết mối quan hệ giữa tôi với anh ấy.
Bẵng đi một thời gian, tôi nhận được thiệp hồng của anh ấy. Đúng ra tôi phải vui nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Khi đó mới biết tôi còn yêu anh nhiều nhưng tất cả đã quá muộn. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không rời anh nửa bước vì anh mới chính là một nửa của tôi. Còn bây giờ tôi phải đối mặt với sự thật là anh đã không còn là của tôi nữa...

Article sourced from XALUAN.
