-
Rafael Nadal thừa nhận anh chưa bào giờ để suy nghĩ mình là 'người giỏi nhất' xuất hiện trong đầu.
|
|
|
Rafael Nadal. Ảnh: Internet. |
Với việc Tomas Berdych rút lui vì chấn thương trong trận bán kết tại China Open vừa qua, Nadal đã chính thức chấm dứt sự thống trị trên ngôi đầu BXH ATP của Djokovic trong 101 tuần.
Sự trở lại ngôi vị số một thế giới của Nadal chắc chắn sẽ chẳng chỉ kéo dài trong một hai ngày, vì nó vẫn sẽ được giữ nguyên kể cả khi anh để thua Djokovic trong trận chung kết diễn ra vào tối Chủ Nhật này.
Phát biểu về sự kiện này, tay vợt người Tây Ban Nha đã cho biết: "Thành thật mà nói về suy nghĩ cá nhân, tôi hài lòng không phải vì tôi đã trở lại ngôi vị số một thế giới, mà đó là vì tất cả những nỗ lực của tôi đã được đền đáp xứng đáng."
"Tôi đã không cho rằng mình thật sự là tay vợt giỏi nhất vào thời điểm hiện tại, không, tôi sẽ không lên giường đi ngủ với suy nghĩ mình là người giỏi nhất thế giới, tôi sẽ không bao giờ nghĩ về điều đó."
"Đây quả là một năm tuyệt vời, một trong những năm thành công nhất trong sự nghiệp của tôi. Thật đặc biệt khi trở lại ngôi đầu sau hơn nữa năm phải nghỉ thi đấu."


